(SKDS) - Cùng là lực lượng thực thi những nhiệm vụ đặc biệt, trong điều kiện nguy cấp, bất thường xảy ra, ngoài những gian lao thường thấy, người lính Cảnh sát cơ động vùng cao còn phải đối mặt với nhiều vất vả, hiểm nguy đặc thù. Những hy sinh của các anh đang góp phần làm cuộc sống hôm nay tốt đẹp hơn.
Từ ăn rừng, ngủ suối
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 vừa qua, sau khi xảy ra vụ một số người dân tộc Mông nghe theo kẻ xấu, đến tụ tập dựng lán trại để cầu nguyện, đón vua Mông với mục đích thành lập “vương quốc Mông” tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên) và gây rối… vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2011, tại khu vực Tây Bắc. Để giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày Tết Nguyên đán, công an tỉnh Lào Cai đã tập trung 30 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ do Thượng tá Vũ Thành Chung, Phó Trưởng phòng trực tiếp chỉ huy, đóng quân ngày đêm tại địa bàn Sa Pa (Lào Cai) từ ngày 19/1-19/2/2012. Dịp Tết là lúc mọi người quây quần, đoàn tụ bên gia đình, người thân thì những chiến sĩ Cảnh sát cơ động vẫn lặng lẽ cắm bản, ngày đêm tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự cho bà con dân bản vui xuân, đón Tết, đảm bảo bình yên cho những lễ hội của đồng bào dân tộc diễn ra triền miên trong dịp này.
Thượng tá Chung kể lại: “Suốt một tháng liền, anh em chia nhau thành nhiều tổ tuần tra hơn 50 lượt khắp 46 thôn bản của 10 xã, bảo vệ 6 lễ hội của đồng bào, trong đó những lễ hội lớn như Gầu Tào, Tả Van có tới hơn 5.000 người tham gia, cử 681 lượt CBCS phối hợp với Công an huyện Sa Pa tuần tra, kiểm soát, vừa vận động quần chúng, khảo sát, nắm tình hình địa bàn, đối tượng phục vụ cho việc tác chiến khi có tình huống xấu xảy ra”. Đó quả là cả một sự nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ của các anh. 10 xã “điểm nóng” này đều nằm ở những nơi vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Sa Pa, từ trung tâm xã xuống các bản phải đi bộ, có khi tới 4-5 giờ đồng hồ trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, mưa gió, sương mù dày đặc, nhiệt độ có khi xuống tới 0oC.
Cảnh sát cơ động Hòa Bình sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. |
Đêm 30 Tết, khi bà con hân hoan đón giao thừa, những người lính Cảnh sát cơ động vẫn chia nhau tuần tra, canh gác trên rừng, ngoài suối giữa cái lạnh cắt da, cắt thịt. Nhờ đó mà những đối tượng hoạt động tích cực nhất cũng phải “nằm im” suốt dịp Tết và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định. Đó cũng là cái Tết thứ ba liên tiếp các anh phải ăn Tết trên rừng. Dịp Tết 2010, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, nằm tại huyện Sa Pa bốc cháy ngùn ngụt, có nguy cơ bị thiêu rụi. Đám cháy kéo dài 8 ngày đêm. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/2, tại thôn Ma Quái Hồ, xã Bản Hồ (Sa Pa).
Thượng tá Vũ Thành Chung đã phải cùng anh em nằm rừng gần nửa tháng trời trong cái nóng hầm hập cùng hơn 3.000 CBCS công an, quân đội, các lực lượng khác, cả người dân tham gia chữa cháy và đã khống chế thành công lúc 14 giờ ngày 15/2. Tết Nguyên đán 2011, 50 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ, Công an tỉnh Lào Cai lại tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy rừng tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa và đã kịp thời chặn “bà hỏa” thiêu rụi các khu rừng khác…
Đến căng mình nơi “cửa tử”
Cho tới bây giờ, hình ảnh ba chiến sĩ Công an Hòa Bình anh dũng hy sinh trong cuộc vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua (SN 1956, ở bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) vẫn còn là kỷ niệm buồn, một mất mát lớn, không gì bù đắp nổi đối với lực lượng Công an nhân dân. Đó là ngày 5/2/2010, Công an tỉnh Hòa Bình nắm được thông tin, đối tượng Vàng A Khua - kẻ bị truy nã đặc biệt về tội ma túy từ năm 2006 đang xuất hiện tại địa phương nên tổ chức lực lượng vây bắt. Khi phát hiện công an bao vây, Vàng A Khua cố thủ trong nhà, dùng người thân trong gia đình làm bình phong cản trở lực lượng truy bắt và dùng súng AK bắn trả quyết liệt.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lực lượng vây bắt tiếp tục vận động, thuyết phục, tìm mọi cách cách ly an toàn người thân trong gia đình Vàng A Khua (hơn 10 người) và kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí đầu hàng. Trong khi lực lượng công an tiếp cận để đưa con trai của Khua là Vàng A Của (SN 1975), được vận động đã tự nguyện ra khỏi nhà, thì bất ngờ Vàng A Khua từ nơi ẩn náu xông ra dùng súng AK bắn xối xả vào lực lượng công an làm Vàng A Của chết và 3 CBCS công an hy sinh.
Trong những năm tháng gắn với cuộc chiến chống “cái chết trắng”, chuyện tội phạm ma túy dùng xe lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ gây thương tích, rút súng ngắn chĩa thẳng vào tổ công tác, dùng dao đâm loạn xạ để tìm đường tẩu thoát... là chuyện “thường ngày ở huyện”. Ở một địa bàn “nóng” về tội phạm ma túy như Hòa Bình, không chỉ lực lượng chuyên trách như Cảnh sát phòng chống ma túy mới chịu nhiều tổn thất, mất mát mà Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động cũng có một đồng chí hy sinh, nhiều đồng chí bị thương.
Ngày 18/5/2011, thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về việc phối hợp với Cục CSĐT tội phạm ma túy và các đơn vị chức năng chặn đối tượng ma túy tại khu vực “cửa tử” trên Quốc lộ 6A, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Đại đội Cảnh sát cơ động đã cử 9 CBCS tham gia do Trung úy Đỗ Mạnh Linh, SN 1983, Phó Đại đội trưởng chỉ huy. Đây là chuyên án ma túy lớn đã được xác lập nên các phương án đối phó với sự liều lĩnh, manh động của đối tượng đã được tính kỹ. Chiếc xe chở 50 bánh heroin hiệu Toyota Prado của Tráng A Trư (SN 1977, trú Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La) bị lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Đối tượng đã bật xi-nhan điều khiển xe chạy chậm có ý vào lề đường, nhưng khi cách cảnh sát 1m hắn đã nhấn ga tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.
Dù xe đã bị xịt ba lốp do cán phải bàn chông ở chốt chặn thứ hai, nhưng Trư vẫn chạy tiếp. Đến chốt cảnh sát thứ ba, lực lượng cảnh sát cho hai xe tải chặn đường nhưng hắn cố tình húc thẳng vào một xe tải của công an, đâm bị thương Trung úy Đỗ Mạnh Linh và Thượng sĩ Hoàng Minh Thành, chiến sĩ cảnh sát cơ động. Sau đó, tên Trư chốt chặt cửa xe cố thủ. Lực lượng cảnh sát phải đập cửa xe mới phát hiện đối tượng cắt mạch máu cổ tay định tự sát. Mặc dù đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc nhưng do bị thương quá nặng, Trung úy Đỗ Mạnh Linh đã hy sinh vào hồi 1 giờ 20 ngày 19/5/2011.
Mới đây, ngày 26/8/2012, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng đã tham gia cuộc truy bắt nghẹt thở một tên trùm ma túy (hiện đang xác định danh tính) đang trên đường vận chuyển 100 bánh heroin và 800 viên hồng phiến bằng xe Lexus 5.7. Phát hiện lực lượng công an, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy. Bị truy đuổi gắt gao, hắn đốt xe, dùng súng bắn trả dữ dội rồi cướp 2 xe máy của người đi đường hòng tẩu thoát. Cuối cùng, sau 8 giờ truy đuổi, lực lượng công an đã phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.
Cuộc chiến chống tội phạm vùng cao ngày càng nóng bỏng, trở thành cuộc chiến sinh tử, một mất một còn giữa một bên là bọn tội phạm vì tiền mà sẵn sàng tử thủ và một bên là những chiến sĩ công an trên mặt trận phòng chống tội phạm. Máu đổ trong các vụ phá án hay những giọt mồ hôi đẫm quân phục của các anh trong những ngày hè nóng nực hay trong những ngày đông giá rét nơi biên giới đã và đang góp phần không nhỏ, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Bài, ảnh: Anh Hòa