![]() |
Người có “biệt tài” nêu trên chính là ông Nguyễn Hoàng H. (36 tuổi, quê Hà Tĩnh). Vụ việc vỡ lở khi người vợ thứ tư là bà Ph. (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vô tình phát hiện ngoài bà thì ông H. còn đồng thời có vợ thứ ba là bà Kh. (quận 4).
Tỏ vẻ là người đàn ông hoàn hảo
Quen nhau được ba tháng, H. ngỏ lời lấy Ph. với lý do muốn cưới vợ để sinh con… Đầu năm 2012, sau khi dẫn Ph. về quê ra mắt bố mẹ, họ hàng, H. và Ph. đi đăng ký kết hôn và làm lễ cưới.
Theo nhận xét của Ph., tuy không có nhiều tiền nhưng H. cao, to, mặt mày dễ nhìn. H. luôn tỏ vẻ là người đàn ông hoàn hảo: Con trai nhà quê hiền lành, chất phác, chỉ biết học và làm việc. Lúc mới quen, H. rất giữ gìn ý tứ, quan tâm chăm sóc bà và các thành viên trong gia đình bà.
Thế rồi sau đám cưới, H. có những biểu hiện lạ như gọi điện thoại nhiều khi không nghe, thường đi về nhà trễ hoặc đi qua đêm. Ph. hỏi thì H. viện đủ thứ lý do. Cảm thấy H. có gì đó không thật lòng với mình, bà lên mạng dò la về Kh. Sau khi tiếp xúc thì bà mới vỡ lẽ Kh. cũng là vợ của H. và đang mang thai năm tháng (!). Giữa Kh. và H. đã có giấy chứng nhận kết hôn cách đây… ba năm.
Rồi từ Kh., Ph. biết rõ thêm về hai người phụ nữ trước đó của H. Lạ lùng hơn, H. hiện có đến hai hộ khẩu và hai CMND ở hai quận khác nhau.
Cách nào lấy được nhiều vợ cùng lúc?
Từ xấp hồ sơ bất thường về H. do bà Ph. cung cấp, PV đã liên hệ với ông H. và đến UBND các phường, công an hai quận liên quan để làm rõ vụ việc. Ông H. chỉ nói: "Bà Ph. bêu xấu tôi". Song theo kết quả ghi nhận của PV tại thời điểm này, H. có bốn vợ và có hai con với hai người vợ. Thời điểm đầu, H. cùng lúc kết hôn hai bà vợ, sau đó H. lần lượt ly hôn và cùng lúc kết hôn hai bà vợ mới.
H. có hộ khẩu gốc ở Hà Tĩnh. Từ năm 2003 đến 2008, H. đăng ký thường trú ở quận Phú Nhuận và tiếp nữa là quận 2. Cuối năm 2008, H. lại về quê cắt hộ khẩu rồi nhập hộ khẩu vào quận Bình Thạnh và được cấp một CMND ở quận Bình Thạnh. Cuối năm 2011, H. chuyển hộ khẩu từ quận 2 đến quận 4 và được cấp một CMND ở quận 4.
Năm 2003, H. đăng ký kết hôn lần đầu với bà Hu. ở ngoài quê. Năm 2005, bằng cách xin giấy xác nhận ở quê là chưa kết hôn với ai, H. kết hôn với bà Ha. và nhập hộ khẩu vào quận 2. Năm 2009, H. lần lượt ly hôn hai bà này. Tháng 6-2009, với quyết định ly hôn bà Hu., H. kết hôn với bà Kh. Đến tháng 3-2012, với quyết định ly hôn bà Ha., H. kết hôn với bà Ph.
Tại sao có hai hộ khẩu?
Từ chỗ có hai hộ khẩu nên H. có đến hai CMND. Thế nhưng tại sao H. được hai nơi cấp hai hộ khẩu?
Tại quận Bình Thạnh, Trung tá Vũ Văn Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh, xác định: “H. đã được quận cấp hộ khẩu (và CMND) hợp lệ. Lỗi trong vụ việc này thuộc về công an ở ngoài Hà Tĩnh khi có hai lần cắt hộ khẩu của H. để H. có điều kiện nhập hộ khẩu nhiều lần vào TPHCM”.
Đại diện Công an quận 4 cho biết: “Chúng tôi đang làm rõ vi phạm của H. và đang chờ kết quả từ Công an quận Bình Thạnh. Chúng tôi sẽ xem xét lại quy trình chuyển hộ khẩu của H. từ quận 2 đến quận 4 đúng hay sai, nếu sai thì sai chỗ nào và cán bộ nào làm sai để có hướng xử lý”.
Luật sư NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN (Đoàn Luật sư TP.HCM): |
Theo Pháp luật TP.HCM
