Lý do chính đáng

Thời sự
Có một ông lão nông hiền lành chất phác chăm chỉ làm lụng. Ông có một khu vườn rộng rãi, trong khu vườn có một cái hồ nước trong vắt.

Có một ông lão nông hiền lành chất phác chăm chỉ làm lụng. Ông có một khu vườn rộng rãi, trong khu vườn có một cái hồ nước trong vắt. Vì khá bận rộn với việc đồng áng nên chỉ thỉnh thoảng ông mới sai anh con trai ghé qua hồ để vớt rác làm sạch hồ. Một sáng nọ, khi đi ngang qua khu vườn của mình, anh chàng nghe thấy có tiếng thì thầm rúc rích của những người lạ, lòng hơi lo lắng, anh bèn ghé qua xem sao.

Khi bước tới bờ hồ, chàng trai thấy dưới hồ có 5 cô gái đang té nước trêu nhau, nói cười hỉ hả, khi thấy quần áo của họ để cả trên bờ hồ thì chàng ta đã hiểu ra mọi chuyện. Anh chàng bèn hốt hoảng ra lệnh cho các cô gái:

- Này các cô! Mau ra khỏi hồ của tôi ngay lập tức!!!

Các cô giật mình nhưng cũng cứng cỏi trả lời ngay:

- Anh phải đi ra xa thật xa đã thì chúng tôi mới lên bờ để bận đồ lại chứ, nếu anh cứ đứng mãi nơi này thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ lên, anh nghe rõ không???

Anh chàng liền nói rất nhẹ nhàng:

- Thưa các cô, tôi đến đây không phải là vì muốn đuổi các cô ra khỏi hồ đâu mà thật ra thì lâu lắm rồi tôi không cho mấy con cá sấu dưới hồ ăn, hôm nay ghé lại định cho chúng ăn mà thôi...

Đỗ Đăng


Ý kiến của bạn