Cơn đại hồng thủy diễn ra ở Hà Nội trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2008 để lại hậu quả nặng nề cho người dân. Bên cạnh đó, các bệnh viện “định cư” ở vùng trũng như Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội), Bệnh viện E (Bộ Y tế) phải rất nỗ lực với nước để cứu chữa bệnh nhân, di chuyển trang thiết bị và cấp cứu những ca bệnh nhớ đời...
Bệnh nhân nằm trên nước
Bệnh viện E những ngày cuối tháng 10/2008, mưa như trút trên đầu, nước mon men từ ngoài sân BV, mấp mé vườn hoa rồi tràn vào các khoa phòng tầng 1 của BV. PGS .TS Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc Bệnh viện E, giọng buồn buồn: Mưa to và nhanh, không ai nghĩ nước sẽ tràn vào các khoa phòng. Vất vả quá. Tại Khoa điều trị tích cực những ngày lũ lụt là nơi ngập sâu nhất trong BV, các bác sĩ vừa đổ nước lẫn xà phòng tràn ra sàn nhà để kỳ cọ, lau rửa lại các vật dụng. Một bác sĩ trẻ đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán, nói: Không ai nghĩ giữa trung tâm Thủ đô, bác sĩ lại phải lội nước đi chữa bệnh.
Nước tràn vào khoa cấp cứu Bệnh viện E. Ảnh: CTV |
Những đứa trẻ sinh trong lũ lụt
Trong những ngày mưa lũ vừa qua, các BV phụ sản là nơi chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt. Có mặt tại Bệnh viện Phụ sản TW, dù mưa đã ngớt nhưng người nhà các sản phụ vẫn không ngớt kể chuyện vượt nước. 24 giờ ngày 2/11, chị Nguyễn Thị Nhi, ở quận Hoàng Mai bắt đầu lên cơn đau đẻ. Từ nhà đến BV, có những đoạn nước ngập đến bụng, không có xe nào nhận chuyển chị. Gia đình bàn đi tính lại, lấy một cái chậu nhôm Liên Xô to đùng để chị ngồi lên, rồi chồng và bố chồng lội nước đẩy. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, lội nước trong đêm, bước thấp bước cao, dò dẫm, nên ngồi trên chậu chòng chành như say sóng, chị không chịu nổi, đành quay lại. Bố chồng chị phải nghĩ mãi mới tính đến chuyện mượn 1 cái thang, để chị mặc áo mưa ngồi lên, còn 2 đầu là chồng và bố chồng vác, lội bộ qua đoạn nước ngập sâu. Rất may chị Nhi được người nhà kịp đưa vào BV.
Chị Nguyễn Thị Minh, nữ hộ sinh Khoa cấp cứu, thống kê lại trong những ngày mưa lũ, có gần 80% trường hợp vào viện có nguy cơ vỡ ối. Chị Minh cho biết, có bệnh nhân khi vào được BV là lên luôn bàn đẻ, muộn một chút thôi chắc đẻ rơi ngay sân viện.
Những ca nhập viện phụ sản ở ngay trong thành phố đã khổ, những ca chuyển viện từ tỉnh ngoài còn khổ hơn. Chị Nguyễn Thị Bích Hoàn ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc trở dạ vào tối 1/11 nhưng không may là thai nhi chưa đủ tháng lại ra ngôi ngược, chân đứa trẻ đã thò ra ngoài. Khi chị trở dạ ở Phúc Yên, trời cũng mưa lớn, nên về đến Hà Nội là cả thách thức gian truân. Lái xe hết ngoặt đường này lại rẽ đường khác nhưng mênh mông toàn là nước. Cuối cùng anh tài xe đành liều vít ga, bặm môi lội qua nước sâu. Chỉ cần nới chân ga, xe chết máy là tính mạng 2 mẹ con bị đe dọa. Nhiều lúc những người ngồi trên xe đã tuyệt vọng, vì xe vùng vẫy trong biển nước mênh mông, không thấy lối ra. Thế mà, với hy vọng mong manh, xe cũng tới cổng viện lúc 6 giờ sáng. Cháu bé ra đời an toàn trong những ngày lũ dù cân nặng chỉ 2,2 kg nhưng là niềm vui khôn tả của gia đình và thầy thuốc.
Nguyễn Quang - Hồ Thương