- Nhìn người cô là tôi biết, bệnh này không chữa được, về lo liệu đi cho kịp.
Có kỹ thuật viên quát bệnh nhân khi họ hỏi về kết quả xét nghiệm hoặc không thèm trả lời. Thậm chí cả những hộ lý cũng có thái độ ngang ngược. Khi bệnh nhân đòi hỏi thay đổi quần áo, thay ga đã qua 10 ngày thì hộ lý trả lời:
- 10 ngày là còn quá ít!
Lại có vị PGS.TS.BS ở một bệnh viện nọ tỏ thái độ kiêu ngạo. Khi khám bệnh thì chỉ hỏi qua quýt rồi kết luận luôn nên dẫn tới tình trạng người bệnh cầm đơn thuốc về mà cứ thấp thỏm, lo lắng không biết thuốc có đúng bệnh hay không. Tuy nhiên, trong những thầy thuốc tôi gặp còn có những bác sĩ giữ được vinh danh “lương y như từ mẫu” đó như BS. Phạm Nhật Ánh, Khoa Nội III, Bệnh viện Phổi Hà Nội. Được biết, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Ánh đã từng phục vụ trong quân đội và mới chuyển về bệnh viện này 4 năm. Không chỉ giỏi về chuyên môn, bác sĩ Ánh còn luôn quan tâm chăm sóc đến bệnh nhân và đã trở thành niềm tin của người bệnh. Thái độ đầy thiện cảm của bác sĩ đã làm cho bệnh nhân yên tâm điều trị hơn. Bản chất của anh bộ đội cụ Hồ luôn gắn bó với nhân dân đã được BS. Ánh phát huy làm cho rất nhiều bệnh nhân cảm động. Tôi đã rất vinh hạnh nhận được sự chăm sóc của bác sĩ. Xin vô cùng cảm ơn!
BS. Phạm Nhật Ánh khiến tôi tin tưởng rằng, y đức vẫn ngời sáng trong ngành y.