Lương và thu nhập

Tin nóng y tế
SKĐS - Trong báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội quí I - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,03%, tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, thêm vào đó, năm 2014, Nhà nước thu vượt thu 80.000 tỷ đồng.

Hai Phiếm phấn khởi:

- Trong báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội quí I - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,03%, tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, thêm vào đó, năm 2014, Nhà nước thu vượt thu 80.000 tỷ đồng. Chắc cánh hưu chúng ta lại sắp được tăng lương!

- Lạc quan tếu! Đất nước còn bao việc phải lo, lương chưa phải cấp bách lúc này nhá!

- Nhưng thực tế mức lương hiện nay quá thấp khiến người lao động rất khó khăn...

- Quá thấp là trên sổ sách, bảng lương tài vụ chứ thực tế thì khác. Với lương hiện nay, sinh viên mới ra trường phải vài năm mới mua được xe máy và cán bộ công chức làm suốt đời cũng khó có thể mua được căn hộ...

- Giời ạ, bác lại lạc đề sang thu nhập!

- Thế thu nhập ngoài lương có từ đâu mà gấp nhiều lương thế để giải quyết những chuyện tưởng như “không tưởng” trong khi tâm trí, chất xám đổ cả vào công việc trong 8 giờ vàng ngọc!

- Thì lương thấp nên từ xưa đã có câu “chân ngoài dài hơn chân trong”.

- Việc công nhận lương thì lơ là, xã hội thêm trì trệ. “Chân ngoài” kiếm bằng lao động thêm chưa đủ thì tìm cách “vặt” từ ngân sách, từ những đối tượng phụ thuộc cần vị trí mình mới sinh ra tham nhũng...

- Bác nói thế chứ! Cùng là lương nhưng có người “ba cọc ba đồng” theo đúng sổ lương nhưng có người lương thực tế gấp cả trăm lần mà không cần phải làm thêm.

- Vậy có nên tăng lương?

- Khi tăng lương là giá cả cũng tăng theo. Tốt nhất là trả lương thực chất chứ sinh viên tốt nghiệp đại học lương 3 triệu, Bộ trưởng lương 14 triệu thì quá vô lý.

- Giá mà sinh viên ra trường chục triệu và Bộ trưởng gấp cả trăm lần nhỉ...

- Trời! Tiền đâu?

- Giảm ngay 50% công chức gồm thành phần vô tích sự và làm vật vờ cũng như các vị trí quản lý chọn đúng người có tài có tâm thì guồng máy trơn tru, xã hội phát triển, lúc đó tiền đâu có thiếu...

Cả Nghĩ

 

 


Ý kiến của bạn