- Đầu tháng 7 này, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận đã yêu cầu các cơ quan tố tụng của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm vì nhận định, xử lý sai trong một vụ án.
- Tưởng cơ quan Đảng...
- Không can thiệp vào chuyên môn xét xử cụ thể nhưng phải có thái độ với đảng viên của mình khi làm sai chứ. Ấy là đêm 19/1/2009 năm ngoái, do mâu thuẫn trong làm ăn, Phạm Quang Minh đã kéo nhiều người đến nhà của ông H. ở xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam) "tính sổ". Anh ông H. là ông Lê Ngọc Hồ ở nhà đối diện tới can ngăn, đứng trước đầu ôtô của Minh. Cho rằng ông Hồ chửi mình, Minh đã phóng thẳng ôtô vào người ông Hồ làm ông này văng lên capô xe. Sau đó Minh thắng gấp cho nạn nhân rơi xuống đất, lùi lại khoảng 1m rồi lao xe cán nạn nhân tiếp. Theo kết quả giám định, ông Hồ bị liệt nửa người, thương tật 88%.
- Thế này thật là tội giết người rồi...
- Lúc đầu công an cũng khởi tố Minh về tội giết người như bác nghĩ nhưng 7 tháng sau lại đổi thành tội cố ý gây thương tích. VKS tỉnh Bình Thuận cũng đồng tình và truy tố Minh về tội này. TAND tỉnh khi xử sơ thẩm, dù không đồng tình với tội danh truy tố nhưng vẫn phạt Minh 10 năm tù và yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố Minh về tội… giết người.
- Giết người và cố ý gây thương tích khác nhau chứ...
- Thế cho nên tháng 3/2010, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã sửa bản án sơ thẩm chuyển từ tội cố ý gây thương tích thành tội giết người và tuyên phạt Minh 18 năm tù.
- Thật là lưới trời lồng lộng...
- Giá "lưới" giăng ngay trên mặt đất tại địa bàn gây án nhỉ! Và thêm cả làm rõ đằng sau chuyện đổi tội danh từ nặng thành nhẹ có gì uẩn khúc không?
- Thế cho nên người đứng đầu một tỉnh mới yêu cầu các cơ quan tố tụng của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm.