Nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi vặc lại luôn:
- Con bò trên cạn, bác lại nói lưỡi nó quậy sóng là sao?
- Thì cái “lưỡi bò” ở biển Đông do Trung Quốc mới sáng tác gần đây khi nộp lên Liên hợp quốc ấy...
- À...à... Nhưng có ai tin vì 9 đoạn đứt chả có kinh độ vĩ độ, chả theo luật lệ nào...
- Tin hay không tin là một chuyện nhưng cái “lưỡi” ấy bắt đầu quậy để cái không có thật sẽ thành cái có thật. Trung Quốc hết thành lập “thành phố Tam Sa” rồi in “lưỡi bò” vào hộ chiếu và xuất bản “bản đồ Tam Sa”, phạm vi bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Gần đây lại ngang nhiên đòi khám xét tàu nước ngoài đi vào vùng biển mà họ nhận vơ. Gần nữa như báo đăng là sáng sớm ngày 30/11/2012, tàu Bình Minh 02 của Việt Nam lại một lần nữa bị đứt cáp do 02 tàu cá Trung Quốc gây nên khi vào đánh bắt trái phép chỉ cách đảo Cồn Cỏ của Việt Nam khoảng 43 hải lý...
- Ờ...ờ... Xem ra cái lưỡi này bắt đầu liếm biển Đông thật rồi bằng chuyện giấy tờ, bản đồ, thành lập thành phố trái phép có biển đảo của Việt Nam. Nay lại xua ngư dân vào vùng biển nước ta đánh bắt trộm, cố tình phá hoại công việc của ta đang làm trên biển của ta...
- Rõ là lấn từng bước không? Nộp “lưỡi bò” để nhận vơ. Dùng giấy tờ, bản đồ để đánh lận con đen cho việc nhận vơ. Xua ngư dân vào vùng nhận vơ để đánh bắt trộm và phá hoại. Nghe đâu đầu năm 2013 lại dùng đến cảnh sát biển để “khám xét tàu nước ngoài” đi vào vùng biển nhận vơ như là vùng biển của mình.
- Sao nước lớn lại có thể có cách hành xử thấp bé thế nhỉ?
- Chỉ là cách hành xử hay là chiến lược thống nhất lấn dần ngày một trắng trợn? Không cẩn thận cái “lưỡi bò” này lại liếm sạch biển Đông ấy chứ.
- Bộ Ngoại giao ta đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm kiên quyết phản đối những việc làm sai trái của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó rồi!
Hai Phiếm lắc đầu:
- Lưỡi này là lưỡi bò điên, chắc không phân biệt được điều phải trái, mình lịch sự quá hoặc bà con chòm xóm và cả thiên hạ không đoàn kết bắt rụt lưỡi lại là nó càng quậy hung hơn đấy!
Cả Nghĩ