Lung linh ánh điện Trường Sa

Xã hội
Khác với những gì chúng tôi tưởng tượng, khi đặt chân lên từng rẻo đất nhỏ giữa mênh mông trời nước - Trường Sa hiện ra một màu xanh ngọt ngào cây trái và ánh điện sáng trưng mỗi đêm về.

(SKDS) - Khác với những gì chúng tôi tưởng tượng, khi đặt chân lên từng rẻo đất nhỏ giữa mênh mông trời nước - Trường Sa hiện ra một màu xanh ngọt ngào cây trái và ánh điện sáng trưng mỗi đêm về. Ðứng từ boong tàu nhìn lên Trường Sa Lớn, tôi cứ ngỡ một thành phố nổi nào đó ở vùng duyên hải miền Trung…

Năng lượng sạch Trường Sa

Với tình cảm "Tất cả vì Trường Sa thân yêu", từ năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đầu tư thực hiện Dự án năng lượng sạch trên toàn bộ 9 đảo nổi, 24 đảo chìm, điểm đảo và 15 nhà giàn trên quần đảo Trường Sa. Dự án do Bộ Tư lệnh Hải quân làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa là đơn vị thi công.

Giữa những "cái thiếu" trong cuộc sống, sinh hoạt và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo trên quần đảo Trường Sa trước nay chủ yếu là nước ngọt và thông tin. Ở nước ta, hai nguồn năng lượng xuất khẩu chủ yếu là dầu mỏ và than đá. Nhưng với tốc độ khai thác như hiện nay, nguồn tài nguyên này sẽ dần cạn kiệt.
 
Lung linh ánh điện Trường Sa 1
Trong khi đó, nước ta có bờ biển dài trên 3.000km, lại nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa có địa hình tự nhiên đa dạng…là một lợi thế tiềm năng cho khai thác nguồn năng lượng sức gió. Nếu đứng giữa tứ bề mênh mông biển cả, chúng ta sẽ thấy sức gió và độ chiếu sáng mỗi ngày là nguồn năng lượng thiên nhiên vô tận cần được khai thác triệt để phục vụ cho cuộc sống, nhất là những nơi đặc thù như biển, đảo của nước ta hiện nay.
 
Sau hơn 2 năm (2008 - 2009) miệt mài làm việc cả ngày đêm và cả ngày nghỉ bằng tình yêu biển đảo quê hương, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa đã thực hiện thành công và đưa Dự án năng lượng sạch vào hoạt động trước niềm vui vô bờ của những công dân đảo. Hệ thống năng lượng sạch gồm 21 nhà trạm, 118 tua bin gió, 4.093 tấm pin mặt trời công suất 220W, gần 4.200 bình ắc quy, hệ thống cáp truyền tải và các phụ kiện khác.
 
Hệ thống chiếu sáng gồm 610 bộ đèn được bố trí xung quanh 24 đảo chìm, điểm đảo, 15 nhà giàn, bố trí bổ sung xung quanh bờ kè và nội bộ 9 đảo nổi. Hệ thống đèn pha bảo vệ có tầm chiếu sáng từ 1km trở lên dùng nguồn độc lập là năng lượng sạch từ tua-bin gió và pin mặt trời. Tổng kinh phí đầu tư của Dự án là 437 tỷ 664 triệu đồng (trong đó 37 tỷ 664 triệu đồng cho giai đoạn thí điểm, 400 tỷ đồng cho Dự án Tổng thể hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI).

Dù là vùng lãnh thổ xa xôi nhất của Tổ quốc, chịu nhiều khắc nghiệt của thời tiết thiên nhiên, nhưng quần đảo Trường Sa lại là nơi đi đầu cả nước về khai thác năng lượng sạch từ sức gió và pin năng lượng mặt trời. Trên tất cả các đảo, điểm đảo và Nhà giàn DKI trên quần đảo Trường Sa hiện nay đều có điện 24/24 giờ. Đi dưới những tán bàng quả vuông cành lá xanh tươi tràn trề sức sống đang vươn ra biển cả là những hàng trụ tua bin gió đứng thẳng tắp được mạ bạc óng ánh; trên đỉnh cao được gắn những chiếc quạt quay tít với gió ngàn. Hòa trong tiếng sóng biển khoan thai là âm thanh rè rè của những cái quạt gió quay tít giữa mây trời…

Lung linh ánh điện Trường Sa 2
 Pin mặt trời lắp đặt tại các đảo chìm ở Trường Sa. Ảnh T.D.H

Mùa xuân về trên từng đảo nhỏ

Đến bất cứ đảo nổi, đảo chìm, nhất là các Nhà giàn DKI, chúng tôi đều bắt gặp niềm hân hoan của những cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Các anh kể lại, khi Bộ Tư lệnh Hải quân và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông báo đưa Dự án năng lượng sạch vào sử dụng, anh em trên tất cả các đảo cứ bồn chồn chờ đợi. Và rồi điện bật sáng trưng, tất cả anh em ôm nhau reo hò khan cả giọng. Đêm đầu tiên trên đảo có điện, anh em thức cùng điện và ca hát với nhau giữa biển trời đêm mênh mông vần vũ. Có lẽ đối với lính đảo có rất nhiều kỷ niệm để nhớ, để yêu; trong đó điện cũng là sự kiện đáng nhớ đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa!

Trung tá - Chính trị viên Cấn Văn Hướng (đảo Trường Sa Đông) cho biết, trước đó, trên các đảo ở Trường Sa đã lắp đặt pin hấp thụ năng lượng mặt trời (đặt trên các mái nhà) để lấy nguồn điện sử dụng trong sinh hoạt, nhưng nguồn điện rất hạn chế; sau khi khai thác tối đa sức gió cộng với năng lượng pin mặt trời đã đảm bảo phủ điện cho tất cả các đảo 24/24 giờ… Điện đã cải thiện toàn bộ đời sống, sinh hoạt, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các đảo trên quần đảo Trường Sa. Ngoài đáp ứng nguồn điện trong sinh hoạt hàng ngày như: nấu ăn, chạy máy lạnh, xem tivi, chiếu sáng, bảo vệ…, điện còn là phương tiện vô giá nối thông tin liên lạc giữa các đảo với nhau và giữa đảo với đất liền.

Lung linh ánh điện Trường Sa 3
 Những hàng trụ tua bin sức gió đứng thẳng tắp trên các đảo ở Trường Sa.
Cùng với sự đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về hệ thống năng lượng sạch, những năm gần đây, Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng đã đầu tư nối mạng điện thoại di động, điện thoại vô tuyến không dây; hệ thống điện đài liên lạc nối liền thông suốt giữa các đảo với nhau và giữa đảo với đất liền. Rồi internet, truyền hình cáp cũng đã phủ sóng… Giờ đây, Trường Sa và đất liền rất gần, gần lắm! Sẽ không còn những người vợ trẻ, những người thân của các chiến sĩ Trường Sa sống trong tâm trạng "mong cánh thư về từ đảo xa…" nữa!
 
Thay cho những lá thư phải thấp thỏm đợi chờ hàng tuần, hàng tháng mới đến được tay người thân yêu, giờ đây, nỗi nhớ đã vơi đi khi mỗi ngày chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể tâm tình với người thân, nghe được tiếng nói thân thương và hơi thở của người thân qua sóng điện thoại! Cũng nhờ có điện và hệ thông liên lạc thuận lợi, qua các dịp lễ lớn, các dịp Tết Nguyên đán của dân tộc, giữa cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và bạn bè, người thân nơi đất liền được gặp nhau, trò chuyện thông qua Cầu truyền hình (của Trung ương và các tỉnh, thành phố) và qua sóng phát thanh trực tiếp...
 
Một số chiến sĩ và người quen ở đảo Trường Sa Lớn điện thoại cho tôi bảo rằng: mùa xuân sắp về trên các đảo. Trong tiết trời cuối đông se lạnh, hoa bàng quả vuông bắt đầu đơm nụ lúng liếng dưới nắng vàng như chờ đợi chúng tôi ra thăm. Miên man đi giữa chiều cuối năm trên phố núi, tôi hình dung từng nét mặt, từng ánh mắt, nụ cười sạm nắng gió của các anh. Những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc! Bởi các anh đang canh giữ đất trời cho Tổ quốc vào xuân!...

Bút ký: THANH DƯƠNG HỒNG

 

Ý kiến của bạn