Không uống rượu mà mặt Hai Phiếm đỏ tưng bừng:
- Có người đề nghị Luật nhà văn bác ạ!
- Tưởng có Luật báo chí thì cũng phải có Luật nhà văn?
- Dốt! Luật báo chí chứ có phải Luật nhà báo đâu! Bất cứ ai định viết lách nếu đăng báo thì đã có Luật báo chí ngăn những điều bậy bạ, nếu đem in sách đã có Luật xuất bản. Còn đứa nào chôm chỉa sáng tác của mình đã có Luật sở hữu trí tuệ, Luật bản quyền bảo vệ…
- Hay đây là Luật hành nghề như có bằng bác sĩ mới được mở phòng khám, tốt nghiệp sư phạm mới được dạy học, có học trường an ninh hay cảnh sát mới được làm nghề công an…?
- Vậy thì nổi hứng lên muốn làm thơ cũng phải thi để có bằng cấp hay giấy chứng nhận là nhà văn, nhà thơ mới được nổi hứng chắc? Chuyện văn thơ bắt đầu từ xúc cảm cá nhân còn công bố nó đã có Luật báo chí và Luật xuất bản rồi…
Nghĩ tôi gật gù:
- Không chừng nếu có Luật Nhà văn rồi sẽ có Luật hội họa, Luật sân khấu, Luật nhiếp ảnh…
- Và sáng tác là cảm xúc thì yêu đương cũng là chuyện cảm xúc nên phải có Luật yêu đương nữa, mặc dù đã có Luật hôn nhân và gia đình rồi. Đại để là yêu ở đâu, lúc nào, những hình thức yêu, cách tỏ tình, mức tình ái phí theo luật định!
Hai Phiếm thở dài:
- Đất nước còn bao chuyện phải lo, xong hết rồi hãy nghĩ đến Luật nhà văn!
Cả Nghĩ