Luật bất vị thân

Tin nóng y tế
SKĐS - Nghiêm quá! Đến tướng công an như ông Phan Như Thạch xây dựng trái phép trên núi Hải Vân cũng vẫn bị chính quyền quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng xử lý, buộc tháo dỡ hoàn toàn.

Hai Phiếm bảo:

- Nghiêm quá! Đến tướng công an như ông Phan Như Thạch xây dựng trái phép trên núi Hải Vân cũng vẫn bị chính quyền quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng xử lý, buộc tháo dỡ hoàn toàn.

- Cứ nghiêm thế chắc không có ai tơ mơ vào phép nước!

- Nhưng gia đình ông Thạch đã có đơn gửi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng xin cứu xét…

- Cứu làm sao và xét thế nào?

- Tức là gia đình ông đã có công khai hoang, trồng hoa màu rồi bấy nay đã đăng ký tạm trú, tạm vắng, đóng thuế nhà đất, tham gia sinh hoạt cộng đồng tại địa phương tại khu vực rừng Hải Vân.

- Sai thì phải sửa …

- Ông không phản đối quyết định xử lý của chính quyền, nhưng ông làm đơn xin cứu xét, nêu bối cảnh dẫn đến sai phạm, hoàn cảnh gia đình truyền thống cách mạng với nhiều người hy sinh, có công và những cống hiến cá nhân sau hơn 40 năm công tác… để xin được quan tâm giải quyết. Mục đích là được nộp phạt, tồn tại. Khi nào khu vực này có quy hoạch mới, sẽ tự động tháo dỡ vô điều kiện.

- Nghĩa là chấp nhận sự đã rồi?

- Không! Ông Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nói đây là một quyết định lịch sử trong đời làm chủ tịch của ông!

- Quá được!

- Nhưng ông Chủ tịch lại đắn đo rằng bối cảnh vi phạm cũng có nhiều lý do để suy xét. Thực tế rừng đã không còn và sau khi xây dựng hầm đường bộ Hải Vân, hạ tầng điện, đường được khang trang… Quy hoạch, quản lý của Nhà nước chưa đi kịp thực tế.

- Vậy là lỗi chiếm rừng, xây trái phép chỉ là đi trước quy hoạch?

- Để rồi xem việc ra quyết định và thực hiện quyết định thế nào!                     

Cả Nghĩ

 


Ý kiến của bạn