Luật

Xã hội
SKĐS - Chuyện ở TP.HCM có ông trưởng phòng “báo cáo vô cảm” trước bức xúc của dân bị Bí thư Thành ủy đề nghị cách chức mãi không xong...

Hai Phiếm cười khà khà:

- Chuyện ở TP.HCM có ông trưởng phòng “báo cáo vô cảm” trước bức xúc của dân bị Bí thư Thành ủy đề nghị cách chức mãi không xong vì “bộ máy” thấy trong luật không có điều nào quy định vô cảm mà bị cách chức nhưng cuối cùng thì cũng điều động về làm chuyên viên Phòng Nội vụ huyện này.

- Luật là thế nhưng Bí thư huyện bảo tất cả đều đúng quy trình chứ không như trước đủ thứ ý kiến phải qua bước này cửa nọ. Hóa ra đâu có khó như người ta nại cớ, quyết là được thôi mà.

- Luật nào thì cũng hướng tới dân. Tuy ông trưởng phòng rời sang ghế khác có bị “thiệt thòi” đôi bậc nhưng cũng khối người hãi, phải bớt vô cảm đấy.

- Cũng tại TP.HCM, Bí thư Thành ủy trình bày với Thủ tướng rằng: Đầu tàu TP.HCM không thể chạy bằng than đá, nếu cần phải chạy bằng năng lượng nguyên tử.

- Năng lượng nguyên tử ấy là gì?

- Là cứ để thành phố tự quyết, những gì luật còn bất cập thì sửa lại luật. Một số vấn đề Bí thư còn đề nghị Thủ tướng quyết ngay chứ giao cho các Bộ rồi các Bộ ngâm đấy nghiên cứu cuối cùng lại là “không có trong quy định” thì đầu tàu cứ mãi nằm đấy!

- Xem ra chuyện luật không chỉ có dân thắc mắc với quan nữa rồi!

- Vậy là mừng chứ sao vì đích cuối vẫn là  sự phát triển!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn