
Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Rasuwa, Nepal ngày 26/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Dòng lũ dữ dội chảy hàng chục kilomet qua vùng núi, theo cảnh sát Nepal, đã khiến ít nhất 389 người thiệt mạng và hơn 460 người bị thương tại nước này. Ngoài ra, 910 người được báo cáo mất tích tại Nepal.
Nhiều người mất tích có thể đang trên đường hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người theo đạo Hindu, Phật giáo và một số tôn giáo khác.
Tại Tây Tạng, khu tự trị của Trung Quốc, nhà chức trách báo cáo ít nhất 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích.
Về thiệt hại vật chất, các quan chức Nepal cho biết hàng chục cây cầu đã bị phá hủy và gần 40 km đường bộ bị hư hại, gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Tại Tây Tạng, dòng bùn dữ dội ập xuống hôm 26/8 đã nhấn chìm một tòa nhà cửa khẩu nhiều tầng và nuốt trọn một bãi đỗ xe buýt tại cửa khẩu đường bộ Gyirong.
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin lớp bùn còn lại tại các khu vực xung quanh có độ sâu trung bình hơn 1,5 m.
Tất cả các tuyến đường dẫn tới cửa khẩu đường bộ Gyirong đều bị hư hại.
CCTV cảnh báo các vụ sụp đổ hoặc sạt lở thứ cấp có thể tiếp tục xảy ra do mưa vẫn đang diễn ra trong khu vực.
Hình ảnh từ trên không cũng cho thấy một hồ nước tại nơi hợp lưu của hai sông Tsogyal và Purupqiangzangbu đã hình thành và tiếp tục mở rộng tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal.
Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, tính tới sáng 27/8, hồ chứa khoảng 2 triệu m³ nước và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm khoảng 3 triệu m³ trong ba ngày tiếp theo.
Bộ này cảnh báo nguy cơ đập tự nhiên bị vỡ ở mức cao, có thể gây ra thêm một đợt lũ lụt.