Tranh thủ trận lụt được xem là lớn nhất kể từ 50 năm nay tại Thái Lan đang đe dọa thủ đô Bangkok, các đảng chính trị đối lập với Thủ tướng Yingluck đang hợp sức công kích bà dữ dội.
![]() ”Đê người” chắn lũ tại Thái Lan. |
Trên trường chính trị, thảm họa hiện tại tiếp diễn sau một loạt các vụ bất ổn khác. Vào mùa xuân năm 2010, một phần trung tâm thủ đô Bangkok đã bị “trận lụt” của những người biểu tình áo đỏ ủng hộ anh trai bà Yinluck, tức cựu Thủ tướng Thaksin bị quân đội đảo chính năm 2006, hiện đang sống lưu vong. Biểu tình đã bị quân đội đàn áp đẫm máu. Cuộc biểu tình cho thấy, một tình trạng chia rẽ giữa hai tầng lớp thành thị và nông thôn trong xã hội Thái Lan. Sau đó, đảng của bà Yingluck nhờ sự ủng hộ của cử tri nông thôn đã thắng cử, đưa bà lên vị trí Thủ tướng. Hiện tại, theo tác giả, phe đối lập đang ra sức báo thù.
Trong khi đó, một tương lai không mấy sáng sủa khi sông Chao Phraya bắt đầu tràn bờ, đe dọa khu vực hoàng cung. Dù đa phần thủ đô Bangkok còn chưa bị ảnh hưởng, nhưng đã xuất hiện những đồn đại về “một cuộc đảo chính quân sự vì lũ lụt”. Các tin đồn này còn được thổi phồng bởi nhiều đài phát thanh thuộc phe áo đỏ, với chủ tâm lúc nào cũng sẵn sàng lên án “bàn tay đen” của giới quân sự Thái Lan, một quốc gia mà chỉ trong vòng 80 năm đã có đến 18 cuộc đảo chính quân sự. Hiện tại, không có gì cho thấy những lời đồn trên là có cơ sở. Thế nhưng theo một vài chuyên gia, có vẻ như quân đội đã chọn cách hành động đơn độc trong công tác cứu hộ.
Trong khi đó, dân chúng Bangkok lũ lượt tản cư về phía Nam để tránh lũ. Đám đông đã chiếm lĩnh mọi loại phương tiện chuyên chở, từ xe ca, xe lửa đến phi cơ hướng về các thành phố Pattaya, Hua Hin và khu nghỉ mát Phuket ở phía Nam, những nơi không bị lụt lội đe dọa. Theo ông Sansern Ngaorungsi - Phó giám đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan: “Chỗ trọ tại các điểm đến nói trên đều chật cứng vì phải tiếp nhận những người đã rời Bangkok”. Trong khi nhiều nước đã kêu gọi công dân của mình tránh đến Thái Lan nếu không cần thiết, thì kiều dân nước ngoài ở Bangkok cũng đi tản cư lánh nạn. Một người Canada 72 tuổi cho biết, sau các thông tin trên truyền hình về việc nước dâng lên, ông đã quyết định xuống Pattaya để được yên tâm hơn. Phải nói là thành phố 12 triệu dân này đang chuẩn bị đối phó với khối lượng nước lớn từ miền Bắc và miền Trung đổ xuống Vịnh Thái Lan thông qua ngã Bangkok. Trong thời gian qua, nước các con sông đã dâng cao, phá vỡ nhiều con đê gây ra cảnh ngập lụt. Thậm chí, nước đã tràn vào bên trong khuôn viên của Hoàng cung. Số nạn nhân lũ lụt tại vùng nội đô Bangkok đã lên đến hơn 7.500 người. Dự báo hai ngày tới, đỉnh lũ Thái Lan sẽ qua đi. |
Song Hà (Theo Bangkokpost, AFP)
