Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm

18-11-2025 07:43 | Xã hội

SKĐS - Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, nhấn chìm khu chợ Phong Mỹ ở Tổ dân phố Đông Thái (phường Phong Điền, TP Huế). Nhiều tiểu thương bất lực nhìn gia tài tích cóp nhiều năm bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn.

Rạng sáng 17/11, nước sông Ô Lâu bất ngờ dâng cao và nhấn chìm khu dân cư ở Tổ dân phố Đông Thái (phường Phong Điền, TP Huế) chỉ sau vài giờ. Trận lũ ập đến quá nhanh khiến nhiều tiểu thương chợ Phong Mỹ không kịp trở tay. Chiều cùng ngày, khi nước rút bớt, thứ còn lại chỉ là những ki-ốt với hàng hóa ngổn ngang và nỗi xót xa của những phận người vừa mất đi cả gia tài.

Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm- Ảnh 1.

Khu dân cư ở Tổ dân phố Đông Thái (phường Phong Điền, TP Huế) ngập trong nước lũ.

Lũ dâng quá nhanh, người dân không kịp trở tay

Khoảng 2 giờ sáng, không gian yên tĩnh ở khu dân cư thuộc Tổ dân phố Đông Thái (thuộc xã Phong Mỹ trước đây) bỗng bị phá vỡ bởi tiếng nước chảy xiết và tiếng gọi nhau í ới trong đêm. Dù người dân vốn quen với mưa lũ, nhưng diễn biến đợt lũ này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của họ, khiến ai nấy đều bất ngờ.

Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm- Ảnh 2.

Chợ Phong Mỹ.

Nước dâng lên với tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát, nhiều ngôi nhà đã ngập sâu. Khu vực chợ Phong Mỹ vốn là nơi tập trung sinh kế của khoảng 100 hộ dân cũng chịu thiệt hại nặng khi nước tràn vào nhấn chìm đi mọi thứ.

Sau đêm trắng với lũ dữ, chiều 17/11, khi những cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục rơi, mực nước tại chợ còn ngập hơn 1m, ông Hồ Tiến Thành (68 tuổi) bì bõm lội ngược dòng nước, cố gắng đưa những túi đựng quần áo, đồ đạc ra xe để chuyển về nhà nhằm cứu vớt chút vốn liếng còn sót lại.

Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm- Ảnh 3.

Ông Thành cố vớt vát lại tài sản sau khi bị nước lũ nhấn chìm.

Gia đình neo đơn, chỉ có hai vợ chồng già nương tựa vào nhau, suốt 15 năm qua, gian hàng quần áo tại chợ Phong Mỹ là nguồn sống duy nhất của ông Thành và vợ. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, tất cả bị nhấn chìm trong dòng lũ dữ.

"Chiều 16/11, thấy trời tạnh ráo, tôi cứ ngỡ đợt này bình yên nên không kê cao đồ đạc. Mọi lần lụt trước, hễ có dự báo tôi đều chủ động xe để di chuyển hàng ngay. Nào ngờ đợt này nước lên quá nhanh. Rạng sáng 17/11, nước ầm ầm kéo về, tôi tức tốc chạy từ nhà lên ki-ốt thì hàng hóa đã ngập hết cả rồi", ông Thành kể.

Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm- Ảnh 4.

Ông Võ Phi Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố Đông Thái hỗ trợ ông Thành di chuyển đồ đạc.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông cách chợ không xa nhưng chẳng có gì giá trị, mọi vốn liếng đều nằm ở chợ. Nhìn những bộ quần áo mới tinh giờ lấm lem bùn đất, nặng trịch vì ngấm nước, ông bà chỉ biết nén tiếng thở dài, cố gắng vớt vát để đưa về nhà giặt sấy, với hy vọng mong manh gỡ gạc được chút nào hay chút ấy.

Tiểu thương khóc nghẹn vì hàng hóa bị nhấn chìm

Trong chiều 17/11, theo quan sát của PV, nhiều người dân và tiểu thương có mặt tại chợ để dọn dẹp đồ đạc, cố gắng cứu vớt những hàng hóa còn sót lại. Dù nước vẫn ngập sâu nhưng họ không thể kìm lòng đứng im nhìn cảnh hàng hóa bị nhấn chìm, cuốn trôi theo dòng lũ.

Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm- Ảnh 5.

Chợ Phong Mỹ ngập sâu chiều 17/11.

Từng bao tải, từng kiện hàng được kéo ra khỏi ki-ốt, chất lên xe hoặc kê cao để hạn chế hư hỏng. Chị Hoàng Thị Nhân (40 tuổi), chủ một ki-ốt tạp hóa ở chợ Phong Mỹ, mắt đỏ hoe khi chứng kiến gian hàng vẫn đang bị nước lũ bủa vây. Chị và chồng liên tục lội nước nhiều lần, cố gắng vào đẩy cửa kiểm tra, nhưng càng kiểm tra, nỗi xót của càng tăng lên.

Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm- Ảnh 6.

Chị Nhân khóc nghẹn khi hàng hóa bị lũ nhấn chìm.

Chị Nhân cho biết, gắn bó với gian hàng buôn bán tại chợ suốt 8 năm nay. Khoảng 3 giờ sáng 17/11, chị nhận được tin báo nước tràn vào chợ. Hai vợ chồng hoảng hốt chạy đến nhưng không kịp cứu được gì.

"Lúc nước lên, có người livestream tình hình, mấy anh em chạy tới hỗ trợ đưa hàng lên cao. Nhưng nước lên nhanh quá, hàng nhiều nên phần lớn vẫn bị ướt, hư hỏng, dập nát hết", chị Nhân nói.

Ông Võ Phi Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố Đông Thái cho biết, nước tràn từ hồ Hòa Mỹ đạt mức 1,1m, nước sông Ô Lâu dâng hơn 1,5m so với trước đó, gây ngập lụt. Đây là đợt lũ có tốc độ nước dâng rất bất ngờ. Từ khoảng 2h sáng, các tuyến đường trũng đã bị ngập, chỉ 30 phút sau, nước tràn vào chợ và tiếp tục dâng cao.

Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm- Ảnh 7.

Nhiều tiểu thương cố gắng vớt vát tài sản ở chợ.

"Năm nào ở đây cũng có lũ, nhưng năm nay đặc biệt vì xảy ra 3 đợt trước đó. Đây là đợt lũ thứ 4 và cũng có thể là cao nhất từ đầu năm. Nhà dân thiệt hại ít hơn vì có kinh nghiệm kê cao đồ đạc. Chỉ có tiểu thương chợ Phong Mỹ chịu thiệt hại nặng do sống xa chợ, khi nước dâng cao trong đêm gây chia cắt giao thông, không thể tiếp cận để cứu hàng", ông Bình nói.

Mời bạn đọc xem thêm video:

Lũ dữ tràn về lúc rạng sáng, tiểu thương khóc nghẹn nhìn gia tài bị nhấn chìm.

Theo thống kê bước đầu, Tổ dân phố Đông Thái có 272 hộ dân, trong đợt lũ sáng 27/11 có hơn một nửa trong số các hộ này bị ngập lụt. Mức ngập sâu nhất tại khu dân cư này khoảng hơn 4m, chợ Phong Mỹ thời điểm ngập sâu khoảng 2,5m, hàng hóa của 20 hộ tiểu thương bị ngập sâu.

Ngoài ra, Tỉnh lộ 17 (Tổ dân phố Trạch Thượng 1 - Trạch Tả đến Tổ dân phố Đông Thái) bị ngập 18 điểm với chiều dài 4.500m, điểm ngập sâu nhất 5m tại Tổ dân phố Phú Kinh Phường, Đông Thái.

Lũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở HuếLũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế

SKĐS - Sau một đêm, nước lũ vẫn bao vây Tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế. Nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu khoảng 1m, trong khi các hộ cao hơn tất bật rửa dọn bùn đất và thu gom rác thải.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn