- Xem ra nước ta bây giờ đứng đầu thế giới về giáo dục rồi... - Hai Phiếm bảo.
- Thế mà nhiều đại biểu Quốc hội nói cần xem lại giáo dục...
- Tôi thấy sau hai tháng khai giảng, nhiều trường học tại TP. HCM rầm rộ phong trào mua màn hình LCD, laptop, máy chiếu để trang bị cho lớp học...
- Các nhà tài trợ cho à? - Nghĩ tôi phấn khởi.
- Không! Vẫn là phụ huynh "tự nguyện" đóng góp với bản thông báo của Hội phụ huynh. Ai không đồng ý thì không ký nhưng chắc khó từ chối chuyện không ký quá thôi.
- Thế này thì màn hình, máy chiếu tha hồ được mùa lắm đây...
- Chứ sao! Cấp tiểu học như trường Hồng Gấm (Q.Gò Vấp, TP. HCM), Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng phát động 53 lớp sắm màn hình LCD, máy chiếu trị giá khoảng 17,4 triệu đồng/bộ. Một số trường tiểu học và THCS ở các quận 3, 5, Tân Bình..., phong trào sắm LCD, máy chiếu, máy tính xách tay... cũng được các ban đại diện cha mẹ học sinh phát động rộng rãi.
- Lại cả máy tính xách tay?
- Đến cấp mầm non cũng phải trang bị laptop cho cô giáo nữa là!
- Bác có nhầm không đấy chứ các cháu mầm non cốt ăn no, ngủ đủ, không tè dầm trong lớp là quý lắm rồi chứ cần gì laptop?...
- Báo đăng là không ít trường mầm non ở các quận 3, 5, Thủ Đức, Phú Nhuận và Củ Chi cũng phát động những khoản đóng góp để mua dụng cụ dạy học cho giáo viên, trong đó có dàn máy tính hoặc máy tính xách tay. Ban đại diện Trường mầm non Vàng Anh, Q.5 - cho biết: “Hiện có rất nhiều phần mềm dành riêng cho lứa tuổi mầm non, giúp các bé tiếp thu nhanh hơn, giờ học sinh động hơn nhưng điều kiện nhà trường mấy năm nay chưa thể áp dụng. Hội phụ huynh đã đứng ra huy động kinh phí để thực hiện mỗi lớp một máy tính nhằm hỗ trợ giáo viên giảng dạy. Khoản tiền này hoàn toàn không bắt buộc, phụ huynh có thể không đóng".
- Sao Ban phụ huynh sốt sắng quá vậy?. Với lại trẻ con còn quá nhỏ, các cháu lại rất nghịch phá...
-Ừ nhỉ! Phụ huynh "tự nguyện" mua laptop cho các cháu hay cho cô dùng nhỉ?!
Cả Nghĩ