Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, hoan hỉ lắm:
- Năm học này Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm và đặc biệt là dạy trước chương trình lớp 1.
- Nhỡ người ta cứ dạy vì phụ huynh cứ muốn con học trước thì sao?
- Bộ yêu cầu ngoài bài kiểm tra vào cuối năm học, giáo viên tuyệt đối không cho điểm trong suốt năm học. Giáo viên không được có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì học thêm làm gì!
- Bác nói thế tôi phấn khởi quá vì trẻ lớp 1 tức là lớp vỡ lòng ngày xưa cốt ăn no và đọc thông, chữ đẹp...
- Nếu chương trình giảm tải không chừng trường chuyên lớp chọn cũng dần tiêu mà chả cần ra lệnh cấm...
Nghĩ tôi reo lên:
- Các cháu ơi, các cháu bắt đầu tìm thấy tuổi thơ rồi!
- Tìm thấy cả sức khỏe khi không còn phải đeo cái cặp nặng oằn vai nữa! - Hai Phiếm cười.
- Nhưng mà... - Nghĩ tôi chau mày - không chấm điểm thì đánh giá các cháu thế nào nhỉ cho phụ huynh biết?
- Đã có sổ nhận xét!
- Nhỡ cô giáo cứ nhận xét là cháu học quá kém thế là phụ huynh hoảng phải năn nỉ xin học thêm?
- Bác cứ lo hão! Lớp 1 là lớp đầu tiên của phổ thông phải làm các cháu thích học chứ không phải để các cháu sợ học. Khi cô giáo và phụ huynh hiểu điều này chắc sẽ không gây áp lực lên các cháu!
- Thôi thì cứ mừng cái đã! Trước mắt là hoan nghênh Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau là mong bài kiểm tra cuối năm học không phải là thước đo trình độ của giáo viên...
- Sao vậy?
- Thành “thước” thì phải đánh giá, phải thi đua rồi sinh ra bệnh thành tích, rồi lại... bắt các cháu học thêm!
- Nào cụng một ly cho hy vọng đổi mới trong giáo dục !
- Và hy vọng năm nay họp đầu năm, Hội phụ huynh không “nhiệt tình” kêu gọi thu thêm khoản đóng góp nào để nộp nhà trường thì niềm vui thật trọn vẹn!
Cả Nghĩ