Hai Phiếm hỏi:
- “Lòng yêu nước” là gì?
- Là trách nhiệm với đất nước chứ còn gì nữa mà phải hỏi! Đấy còn là biểu hiện của lòng yêu nước. Ví dụ như khi có giặc ngoại xâm thì phải bảo vệ đất nước, lúc thanh bình thì phải xây dựng đất nước...
- Xem ra những điều bác nói ai cũng biết, nhất là trước giặc ngoại xâm thì lòng yêu nước của bà con ta rất cao nhưng thời bình thì...
- Thì sao? - Hai Phiếm gắt.
- Yêu nước không chỉ có chuyện chống giặc ngoại xâm mà còn là trách nhiệm trước những lực cản trên con đường phát triển của đất nước như chống tham nhũng chẳng hạn...
- Nghị quyết 4 của Đảng đã ra rồi được toàn dân hoan nghênh và ủng hộ...
- Lòng yêu nước còn là lòng tự hào dân tộc. Ví dụ xả rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, chung cư làm thêm chuồng cọp hay phơi phóng linh tinh, đi đường không theo luật lệ giao thông..., tóm lại là làm hình ảnh đất nước xấu đi cũng liên quan tới lòng yêu nước và trách nhiệm công dân của mỗi người không nhỉ!
- Tất nhiên! Nói như bác thì lòng yêu nước còn liên quan tới cả giá điện, giá xăng tăng vô tội vạ, những thứ lệ phí có tên và không tên tràn lan. Dân bị khó khăn, không giàu lên thì nước mạnh sao được...
- Liên quan đến cả các nhân viên công vụ giải quyết việc của dân nữa chứ.