Lòng vòng trách nhiệm

Thời sự
Dịch bệnh tụ huyết trùng bùng phát ở hai xã Tam Thanh và Tam Lư, huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa)

Dịch bệnh tụ huyết trùng bùng phát ở hai xã Tam Thanh và Tam Lư, huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) đã giết chết hàng trăm con trâu, bò của nông dân. Tuy nhiên, khi dịch xảy ra, trâu bò của nông dân chết, được hỏi về vấn đề trách nhiệm, cán bộ trạm thú y và chính quyền lại đổ lỗi cho nhau.

Dịch bùng phát vì không tiêm phòng

Ông Hà Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh (Quan Sơn) không giấu giếm điều gì khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân bùng phát dịch tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò của xã. Theo ông Phong cho biết, do đặc thù của địa phương, nên trâu, bò của bà con ở đây chủ yếu là chăn thả ở trong rừng. Trong khi đó, công tác tiêm phòng dịch bệnh cho trâu, bò lại thực hiện không tốt. Xã Tam Thanh có 1.465 con trâu, bò nhưng từ đầu năm đến nay xã này mới thực hiện tiêm phòng được 29% cho tổng đàn. Thế nên, khi xuất hiện dịch bệnh, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng xã Tam Thanh đã có 111 con trâu, bò chết.

Khi được hỏi vì sao chính quyền địa phương và trạm thú y lại không tìm cách dập dịch? Ông Phong khẳng định: “Trâu, bò chết nhiều như vậy là lỗi thuộc về người dân không chịu tiêm phòng cho chúng”. Nhưng, ông Phong cũng không ngần ngại chỉ trích cán bộ Trạm thú y huyện Quan Sơn, vì theo ông, họ không được hỗ trợ kịp thời về thuốc men cũng như con người để chống dịch.

Theo thống kê của UBND xã Tam Thanh, dịch tụ huyết trùng xuất hiện đầu tiên ở bản Pa. Mấy ngày sau thấy trâu, bò chết nhiều quá nên xã Tam Thanh đã có cuộc họp với các trưởng bản, tiến hành lập ban chỉ đạo chống dịch rồi báo cáo bằng điện thoại với UBND huyện và cơ quan thú y.Tuy nhiên, sau đó mấy ngày, Trạm thú y huyện mới cử 2 cán bộ thú y đến địa phương nắm tình hình. Thế nhưng, hai cán bộ thú y huyện chỉ về nghe xã báo cáo để ghi chép mà không có thuốc men, hóa chất gì để giúp dân dập dịch. Ông Phong bức xúc nói: “Chúng tôi báo cáo với trạm thú y tình trạng trâu, bò chết cứ tăng mỗi ngày. Thế mà hai cán bộ thú y lên đây chỉ mang giấy bút, sổ sách để ghi chép rồi về. Chúng tôi và bà con cần các anh ấy đưa thuốc men, hóa chất lên để tiêm phòng, ngăn chặn dịch chứ không phải mời cán bộ thú y lên đây để ghi chép số liệu”.

 Số lượng trâu bò ngày càng hao hụt dần, cán bộ thú y và chính quyền xã vẫn đổ lỗi cho nhau.

Cán bộ thú y biết hay cố tình giấu giếm?

Trao đổi với ông Lê Văn Thành - Trưởng Trạm thú y huyện Quan Sơn về vấn đề tại sao lại có tình trạng trâu, bò chết do dịch tụ huyết trùng nhiều như vậy? Ông Thành đã đổ lỗi cho cấp ủy, chính quyền địa phương rằng: “Cấp ủy, chính quyền không tuyên truyền hoặc tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn. Người dân thì không chịu tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vì sợ mất tiền. Có xã còn khoán trắng việc này cho cán bộ thú y”. Trong lúc PV đặt câu hỏi liên quan đến một số vấn đề trách nhiệm của cán bộ thú y, ông Lê Văn Thành đã từ chối thẳng là không phát ngôn. Chúng tôi định ghi chép lại những số liệu trong văn bản báo cáo mà ông Thành cho xem, thì vị Trưởng trạm thú y này còn dọa vứt cả sổ của nhà báo.

Ngay sau đó, khi chúng tôi đưa ra con số do xã Tam Thanh cung cấp là đã có 111 con trâu, bò chết do bệnh tụ huyết trùng, thì ông Thành lại phủ nhận và cho rằng cả xã này chỉ có 5 con trâu chết và 3 con đang điều trị. Tuy nhiên, tại biên bản làm việc của UBND huyện Quan Sơn với xã Tam Thanh vào ngày 13/10 (do Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Phú Hào cung cấp cho chúng tôi) lại ghi rõ: “Sau 7 ngày phát dịch tụ huyết trùng, tại xã Tam Thanh có  18 con trâu, 4 bò chết”. Như vậy, rõ ràng cán bộ Trạm thú y huyện Quan Sơn không quan tâm đến trách nhiệm của mình khi dịch bệnh ở đàn gia súc xảy ra trên địa bàn do mình quản lý.

Có nên chăng, khi trâu, bò - tài sản gần như lớn nhất của đồng bào miền núi đang lần lượt “ra đi” thì chính quyền và trạm thú y lại tập trung “đi tìm” và “làm rõ” trách nhiệm. Thiết nghĩ, vấn đề cần giải quyết ngay trước mắt lúc này chính là việc ngăn chặn dịch càng sớm càng tốt giúp cho người dân không còn hoang mang để yên tâm sản xuất.

Bài và ảnh: Thế Anh


Ý kiến của bạn