Lòng từ thiện... “quá đát”!?

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, mặt nhăn như bị:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, mặt nhăn như bị:

- Khiếp, cái vụ từ thiện đấu giá hơn 74 tỷ đồng...

- Xin bác! Các báo nói nhiều rồi, nói nữa thiên hạ bảo mình nói dai hoặc lắm điều!

- Thì cái vụ ấy chưa hết xôn xao dư luận lại nảy ra vụ mới mà theo báo chí tung ra thì Công ty TNHH VICO mang hàng loạt gói bột giặt nhãn hiệu Vì Dân bị sửa hạn sử dụng cũng để... cứu trợ đồng bào Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Khổ thân đồng bào quá! Tai họa giáng xuống chưa kịp khô nước mắt lại bị lợi dụng nỗi đau của mình. Sao lại có những tấm lòng vàng... mỹ ký thế nhỉ!

- Vàng dỏm có khi còn tác dụng để trẻ con chơi chứ bột giặt hết hạn có khi nó cắn rách quần áo đồng bào nghèo ấy chứ! Thế mà dám trưng nhãn hiệu “Vì Dân”.

- Vì ai không biết nhưng vì thế chắc cái bột giặt này bị thiên hạ cạch mặt!

- Thật là lợi bất cập hại. Chuyện quá đát nếu êm xuôi thì công ty tha hồ phô phang tấm lòng thiện. Chuyện lộ ra thì không khác gì tự bôi gio trát trấu vào mình...

- Ngại là họ lại đổi nhãn hiệu khác mà dân ta vốn thật thà, hay tin người!

- Không biết cơ quan chức năng có cấm hẳn công ty này hoạt động vì trò dối trá lừa đảo này không nhỉ!

- Bác nghĩ thế chứ người khác nghĩ khác, biết đâu chỉ cần rút kinh nghiệm vì lỗi tại “cậu lái xe”, “anh bốc vác” khuân nhầm hàng quá đát...

- Thế không có ai kiểm tra giám sát à? Cãi cùn, đổ lỗi,chối tội càng mất lòng tin hơn. Khi mà khách hàng quay lưng thì chả cần ai cấm cũng sạt nghiệp, tự đóng cửa như bỡn!

Hai Phiếm ngán ngẩm lắc đầu:

- Thực phẩm quá đát đa nguy hiểm, không biết lòng từ thiện quá đát sẽ ra sao nhỉ? Không hiểu sao vẫn có người thích!

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn