Lòng tốt rởm

Xã hội
- Kỳ thi vào đại học vừa qua, tại nhiều điểm thi, hầu hết phụ huynh đều được các tình nguyện viên (TNV) áo xanh giúp đỡ tận tình, đúng địa chỉ như chỉ đường, mách cần lên xe buýt số mấy, xuống bến nào hoặc tìm giúp nơi trọ thuận tiện, giá cả hợp lý.

(SKDS) - Kỳ thi vào đại học vừa qua, tại nhiều điểm thi, hầu hết phụ huynh đều được các tình nguyện viên (TNV) áo xanh giúp đỡ tận tình, đúng địa chỉ như chỉ đường, mách cần lên xe buýt số mấy, xuống bến nào hoặc tìm giúp nơi trọ thuận tiện, giá cả hợp lý.

- Thì bà con từ quê ra, đưa con cháu đi thi biết bao khó khăn lúng túng và các cháu TNV quả là một chỗ dựa...

- Nhưng có một số TNV xăm xăm đưa phụ huynh đến các nhà trọ để hưởng hoa hồng.

- Đấy là bọn cò giả dạng TNV để môi giới nhà trọ. Lắm kẻ xấu còn trà trộn bằng áo xanh TNV để giở nhiều chiêu trò lừa thí sinh, phụ huynh. Có “tình nguyện viên” xăng xái xách đồ hộ phụ huynh rồi... biến thẳng.

- Nghĩa là lòng tốt bị lợi dụng, bị giả thì nguy hại thật khôn lường?

- Thì lòng tốt rởm mới thật là mối nguy cho xã hội... Cũng may Thành đoàn Hà Nội đã kịp thời thông báo để phụ huynh, sĩ tử nhận dạng sinh viên tình nguyện là ngoài màu áo xanh, các TNV đều phải đeo thẻ có dấu đỏ của trường... Mặc áo xanh không có thẻ là TNV rởm! Thường TNV đi theo nhóm và nếu TNV đi lẻ lại không đeo thẻ thì đích thị là bọn lừa đảo!

- Chuyện lòng tốt rởm trong lĩnh vực này như bác nói có thể nhận ra thật giả chứ lòng tốt rởm trong lĩnh vực khác thì thế nào? Như các cò hay bọn trộm cắp, lừa đảo tại bệnh viện chẳng hạn. Chúng cũng giả vờ là bệnh nhân, người trông bệnh nhân rồi rình lúc bà con ta sơ hở hay mệt mỏi...

- Thì... phải cảnh giác!

- Thế bọn trộm cắp của dân cũng có giấy tờ chứng minh là người tử tế mà dân gọi là tham nhũng thì cảnh giác thế nào nhỉ...?!           
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn