- Bóng đá Việt
- Bác nói thế nào chứ...! Bóng đá nữ thì khỏi nói chứ như U23 vừa rồi...
Bỗng Hai Phiếm nổi cáu:
- Cái bệnh thành tích ngấm cả vào người hâm mộ thì không khéo hết thuốc! Vẫn biết gần 2 vạn khán giả Việt Nam đã lặn lội ngót ngàn cây số để tới sân Quốc gia Lào cổ vũ cho đội U23 Việt Nam, nhưng tất cả lại lĩnh trọn nỗi buồn. Song nghĩ sâu hơn thì dễ chỉ có chúng ta khát khao chiến thắng còn người ta thì không? Trước trận chung kết mà trên đường phố cứ như ta đã rinh cúp vàng rồi ấy...
- Vậy mà bác lại bảo bóng đá Việt
- Là vì thái độ trước thành tích hay thất bại! VFF đã đưa ra lời xin lỗi người hâm mộ ngay sau trận đấu là một thái độ tích cực. Quan trọng hơn là VFF biết ơn người hâm mộ đã cổ vũ và nhìn thấy kết quả này là không mong đợi song vẫn nhận ra các cầu thủ vẫn thi đấu tích cực hết mình...
- Đúng là lần này không thấy VFF đổ lỗi cho ai...
- Quả bóng tròn luôn gây những bất ngờ nhưng cách nghĩ của người có trách nhiệm thì không được phép "lăn" theo thắng lợi hay thất bại!
- Ừ, người có bản lĩnh thì thắng không kiêu, bại không nản. Chỉ những kẻ yếu hy vọng bởi sự ăn may thì thắng mới huếnh lên còn thua thì rên rỉ...
- Lời xin lỗi nghiêm túc, kịp thời của VFF cho thấy bóng đá ta bắt đầu đi vào chuyên nghiệp hơn và chắc chắn trong tương lai sẽ khá hơn...
- Xem ra tình yêu bóng đá cũng phải "chuyên nghiệp" hơn! Thấy người hâm mộ mừng vì đội Thái Lan bị loại là cứ nghĩ ta vô địch làm tôi buồn quá. Cầu thủ không chủ quan nhưng chính người hâm mộ chủ quan, không tôn trọng đối thủ thành ra khi thất bại một trận là quên hết những trận cầu đẹp đầy cống hiến trước đó của U23 Việt
Hai Phiếm rót rượu và lẩm bẩm:
- Đừng thất vọng. Vinh quang chỉ đến với người tự tin, biết mình biết người. Người hâm mộ cũng nên thế...
CẢ NGHĨ