66 năm đã trôi qua, từng thế hệ lúc đó và sau này vẫn khắc ghi giây phút lịch sử khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập cùng câu hỏi giản dị, thân tình: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.
Câu hỏi của người đứng đầu Chính phủ lâm thời sao thân thiết như người trong chính gia đình mình để cả nước Việt Nam mới như một gia đình lớn. Câu hỏi của lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng là điều Chính phủ mong toàn dân rõ và hiểu những điều Chính phủ nói và làm. Mong muốn khát khao ấy được đáp lại bằng hàng triệu lời đáp “Có ạ” đồng thanh như sấm dậy, như sóng trào để đến khi Bác đọc xong bản Tuyên ngôn Độc lập, không ai bảo ai, từ trong mỗi lồng ngực bật lên tiếng “Xin thề!”.
Ngay ngày đầu lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ kính yêu, Chính phủ lâm thời của chính quyền non trẻ và toàn thể nhân dân của mình đã hóa thành, kết thành một khối thống nhất với lời thề Độc lập trong giờ phút khai sinh: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Lời thề Độc lập ấy mang hồn thiêng sông núi thành một sức mạnh vô địch đưa cách mạng vượt mọi chông gai lịch sử, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ , thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Khi Chính phủ và toàn thể nhân dân cùng chung một lời thề thì không một sức mạnh nào dù tàn bạo, hiểm sâu, dù từ bất cứ quốc gia giàu tiền, giàu vũ khí nào có thể đè bẹp được khát vọng hòa bình của một dân tộc. Lời thề ấy làm nên những đội cảm tử “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; làm nên những ngôi nhà đục thông tường và bàn ghế, giường tủ chất trên đường thành chướng ngại vật ngăn bước tiến quân thù; thành những con đường được lót từ căn nhà dỡ ra cho xe ra tiền tuyến; thành những vòng tay bất tử giữa biển khơi gìn giữ chủ quyền… Lời thề ấy khi gặp xâm lăng thành quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” và trong ngày hòa bình được Bác nhắc nhở: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.
66 năm trôi qua, trong những ngày mùa thu cách mạng này, chúng ta càng nhớ Bác, nhớ các thế hệ cha anh đã ngã xuống, nhớ Lời thề Độc lập trên Quảng trường Ba Đình năm ấy hơn để có lúc tự hỏi mình có những lúc nào toan tính cá nhân có thể che mờ lời thề thiêng liêng ấy?
Lời thề Độc lập trong buổi khai sinh “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” là mệnh lệnh trái tim bởi Tổ quốc và Dân tộc là trên hết.
Lưu Thủy