- Cuối tháng tám vừa rồi, trên xa lộ Hà Nội ở TP. Hồ Chí Minh, một người đàn ông chở vợ và con đi đúng phần đường dành cho xe máy nhưng vì gặp phải một chiếc xe trộn bê tông chiếm mất phần đường nên phải lách ra ngoài. Cũng lúc đó, chiếc xe container chạy thiếu quan sát đa lao đến húc vào xe máy. Hai vợ chồng bị ngã, đứa bé sẩy tay mẹ nên nằm gọn dưới bánh xe. - Hai Phiếm kể.
- Nói chuyện gì thì nói chứ nói chuyện tai nạn giao thông thương tâm lắm…
- Tôi không buôn nỗi đau người khác. - Hai Phiếm gắt.
- Thế thì bác kể ra làm gì? - Nghĩ tôi vặc lại.
- Để xem lỗi tại ai!
- Chẹt chết cháu bé là xe container nhưng dù có quan sát, xe container phanh lại chắc cũng không kịp.
- Vậy lỗi tại vợ chồng đi xe máy chăng khi lao ra phần đường dành cho ôtô?
- Nhưng nếu không có cái xe trộn bê tông nằm chình ình chiếm đường xe máy thì chắc không có tai nạn!
- Đấy là nguyên nhân chăng nhưng xe trộn bê tông sẽ cãi lúc đó tôi đứng nguyên!
- Vậy không lẽ cháu bé bị thiệt mạng thật thương tâm lại không ai có lỗi?
- Phải có lỗi mới gây ra tai nạn chứ! Nhưng nguyên nhân của tai nạn theo tôi vẫn là cái xe trộn bê tông chiếm, chặn phần đường xe máy…
Hai Phiếm bần thần:
- Nhưng không xử được xe trộn bê tông thì sẽ còn nhiều trường hợp tương tự xảy ra như các ổ voi, ổ trâu, hố tử thần, các cọc trụ bê tông, hố ga không nắp đậy đều là những chiếc bẫy chết chóc để người tham gia giao thông phải tránh một cách bất ngờ để rồi xe khác lại bất ngờ va quệt thành tai nạn...
Nghĩ tôi cũng gật gù:
- Xem ra chuyện sửa đường luôn xoành xoạch, hết đào lại... quên lấp mà chưa thấy ai liên đới bị xử lý. Ngay việc sửa đường cũng phải có biển báo để mọi thành phần trên đường biết, giảm tốc độ…
- Giá Bộ Giao thông cho in những ảnh vụ TNGT do lỗi của đường rồi phóng to để các đơn vị liên quan treo trong trụ sở của mình nhỉ! Chắc những tai nạn tương tự sẽ giảm bớt...
CẢ NGHĨ