Hai Phiếm khoe:
- Trước chỉ có hoa quả Trung Quốc để được lâu nhưng nghe nói có ngâm chất hóa học thành ra tôi cần mua toàn tìm mua cam Mỹ, táo Nhật, ổi Thái, cam New Zealand bác ạ! Ai ngờ các loại hoa quả ngoại cũng để được lâu ra phết! Mấy tuần sau vẫn cứ tươi roi rói!
- Sao bác biết thứ bác mua là của Mỹ, Nhật,
Thái...?
- Thì có tem dán trên từng quả đàng hoàng!
- Thế thì còn nhiều loại hoa quả nữa của nhiều nước khác nữa cũng để được rất lâu! Vấn đề là bác có biết được cái tem của nước dán lên đó thế nào không hay tem ấy là do thương lái tự sản xuất ra và dán lên?
- Này, nhưng đừng có bi quan, nghi hoặc nhé! Tôi không biết nhưng quản lý thị trường biết! Họ phải bảo vệ dân trước hàng giả chứ!
- QLTT chỉ có thể xử lý vi phạm khi sản phẩm được đóng gói, bên ngoài bao bì có ghi nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng. Còn trái cây không đóng gói...
- Thế tức là chỉ làm ăn lớn mới bị kiểm tra còn mấy bà tiểu thương buôn bán nhỏ thì vô tình được tùy nghi.
- Tất nhiên! Đến quần áo, giày dép, túi xách ế, lỗi mốt hoặc kính dỏm cũng được ấn cái mác ngoại vào bán đầy ở vỉa hè...
- Nhưng bên tôi còn có Hội Bảo vệ người tiêu dùng nữa nhá!
- Hình như Hội chỉ khuyên người tiêu dùng chúng ta phải cảnh giác hàng nhái, hàng giả và giải pháp đưa ra là vào siêu thị mà mua!
- Nhưng có phải chỗ nào cũng có siêu thị và ai cũng có tiền vào siêu thị!
- Thế thì lỗi là tại người tiêu dùng rồi!!!
CẢ NGHĨ