- Việc một số tỉnh được Nhà nước phân cấp quản lý rừng đã giao đất trồng rừng cho các công ty nước ngoài với thời hạn 50 năm bất chấp rừng đầu nguồn và an ninh quốc phòng xảy ra ở cả chục tỉnh khiến Thủ tướng phải chỉ thị dừng lại. Không hiểu các nhà lãnh đạo các tỉnh này nghĩ gì!
- Không thấy ông Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An trả lời báo chí à? Ông bảo: "Khi làm việc với lãnh đạo Công ty InnovGreen thì họ có quan điểm rất tốt là muốn đảm bảo môi trường màu xanh cho xã hội. Chúng tôi trồng cây không phải là sinh lợi mà là cho người nghèo, cho xã hội bằng màu xanh. Quan điểm của họ như thế là rất quý báu”.
- Bác phó chủ tịch này vui tính quá nhỉ! Thế thì hồi thực dân Pháp xâm lược nước ta cũng với "quan điểm" khai hóa văn minh cho dân ta. Dạo Mỹ nhảy vào miền Nam, ném bom miền Bắc cũng với "quan điểm" hòa bình cho nước ta. Đằng sau "quan điểm" ấy là gì mới cần đến bộ óc và tầm nhìn lãnh đạo tỉnh chứ!
- Nghe ông phó chủ tịch tỉnh diễn giải tiếp này: “Quan điểm của chúng tôi lúc đầu vì lợi nhuận thu ngân sách là một phần, quan trọng là giải quyết mô hình trồng rừng có hiệu quả cao. Hơn nữa tạo một bộ mặt thay đổi người dân miền núi. Còn những chuyện khác thì sau này mới phát sinh”.
- May mà Thủ tướng kịp phanh lại không thì ván đã đóng thuyền, vài chục năm sau mới phát sinh ra cái gì đó thì lãnh đạo tỉnh hiện nay vẫn không có lỗi, "phát sinh" lúc nào, lúc ấy con cháu phải gánh và khắc phục chăng!
- Đừng trách vị phó chủ tịch tỉnh này! Vì chính ông phó chủ tịch tỉnh đã trách
"Đáng lẽ Nhà nước phải cảnh báo cho các tỉnh từ trước".
- Nghĩ tôi cũng muốn làm phó chủ tịch tỉnh như thế này quá thôi!
- Hả? - Hai Phiếm trợn mắt.
- Làm lãnh đạo mà vẫn có thói quen mọi việc đều do cấp trên làm thay, nghĩ hộ thế này thì ai làm chả được!