Lời khuyên cho Đàm Vĩnh Hưng

31-08-2013 08:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

Cách đây vài tháng, tôi mới thực sự nghe Đàm Vĩnh Hưng hát trực tiếp trong một đám cưới con của một ông bạn.

Cách đây vài tháng, tôi mới thực sự nghe Đàm Vĩnh Hưng hát trực tiếp trong một đám cưới con của một ông bạn. Nghe gián tiếp thì trước đó chừng một hai năm gì đó, đấy là hôm khai trương chợ Hàng Da mới. Nhà tôi ở cạnh chợ mà. Nghe con gái nói Mr Đàm đã quá bộ ra Thủ đô, chỉ “hét” chơi vậy thôi mà đã bỏ túi một trăm triệu đồng. Đúng là “hét ra tiền”. Nghe thì thấy khủng, nhưng buồn. Hình như ta đang sống trong thời đại “hàng giả lên ngôi”. Biết vậy mà hết thuốc chữa. Bữa nghe Hưng hát ở đám cưới, tôi ngồi cùng với mấy ông bạn già. Quang Thọ - một nghệ sĩ nhân dân đích thực nghề hát mà đành cười mếu máo nói: “Nó hát thế này thì tao cũng phải chào thua”. Cuối tiệc, để đáp lại ân tình “hét” của Mr Đàm, bọn tôi gồm Quang Thọ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo (tác giả Khúc hát sông quê, phổ thơ Lê Huy Mậu) cực kỳ nổi tiếng hiện nay, tôi và bố cô dâu - tác giả bài thơ Năm anh em trên một chiếc xe tăng được nhạc sĩ Doãn Nho phổ từ thời chống Mỹ - và một người nữa lên đồng ca hành khúc này rất say sưa. Tôi quan sát thấy Mr Đàm có vẻ hơi ngạc nhiên về đám già chúng tôi. Có vẻ như: “Ông hoàng nhạc pop” chợt có giây phút tự ngượng những gì mình vừa “hét”. Nhưng giây phút ấy quả là quá hiếm hoi với một nhân vật đã được giới “trọc phú” cùng “truyền thông lá cải” thổi phồng lên. Nhân vật đã trở lại đúng bản chất “bị tiền làm” khi lên tiếng chửi mắng thậm tệ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đáng kính khi nghe được lời ông nhận xét về sự “hét” của mình. Quyền tự do nhận xét của một người cả đời làm âm nhạc đích thực không còn chỗ nữa, cũng bị nguyền rủa, thì tình hình rất là “tình hình” rồi. Hóa ra một cơ thể căng phồng lời khen “vô nghệ thuật” đã không chịu nổi một lời chê “rất nghệ thuật” của một bậc trưởng thượng âm nhạc. Bị chê mà nổi khùng cũng là lẽ thường của cuộc đời đầy tham - sân - si này. Nhưng khùng xong thì nên bình tĩnh trở lại, Mr Đàm nhé! Ông Nguyễn Ánh 9 chê đúng đấy. Nếu Mr Đàm ngộ ra, muốn hát chứ không phải là “hét ra tiền” như hiện nay thì trước mắt là con đường học âm nhạc tử tế nhọc nhằn lắm đấy. Phải học hết sức từ từ và khiêm tốn. Hãy nhìn lại những nghệ sĩ hát đích thực từ thời kỳ đầu đến giờ, họ đã dùng giọng hát của mình thúc giục cả dân tộc chiến thắng ngoại xâm, giành lại đất nước thanh bình hôm nay, để có chỗ cho Mr Đàm “hét ra tiền”, làm mưa làm gió đến mụ mẫm của mình. Hiểu ra thì Mr Đàm sẽ thấy mình “vô ơn, bạc nghĩa” đến cỡ nào. Nhố nhăng à, nhố nhăng ơi thì cũng phải có mức độ thôi chứ. “Già néo là đứt dây” đấy, bố trẻ ạ!

Tôi muốn khuyên “ông hoàng nhạc pop” một lời chân thành là nên có lời xin lỗi tử tế nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà Mr Đàm đã vì nóng giận mà mạo phạm. Hãy tự xem lại mình thật cẩn thận. Còn nếu muốn kiếm tiền để sống “cuộc sống trên tiền” thì đã đến lúc “ông hoàng nhạc pop” trở về với cái nghề đích thực của mình, cái nghề mà cụ Tả Ao ngày xưa gọi là nghề: “đè đầu, cưỡi cổ” người khác - nghề cắt tóc. Dám lắm chứ. Bây giờ mà mọc ra “tiệm cắt tóc Đàm Vĩnh Hưng”, giá một lần cắt cho một người với giá 1 triệu đồng thì không đắt như tôm tươi mới là lạ.       

  Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha


Ý kiến của bạn