Lời khai rùng rợn từ hai kẻ thủ ác

Pháp luật
Ngay trong đêm 2/4, 2 trong nhóm 3 kẻ thủ ác tàn nhẫn sát hại 5 phu trầm trong khu vực rừng biên giới Việt - Lào đã được ban chuyên án di lý về trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị. Các nghi phạm đã bước đầu khai nhận về hành vi giết người bằng những cách thức rất dã man...

Ngay trong đêm 2/4, 2 trong nhóm 3 kẻ thủ ác tàn nhẫn sát hại 5 phu trầm trong khu vực rừng biên giới Việt - Lào đã được ban chuyên án di lý về trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị. Các nghi phạm đã bước đầu khai nhận về hành vi giết người bằng những cách thức rất dã man...

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị chiều 3/4 cho biết, 2 nghi phạm vừa bị bắt là: Hồ Văn Công (SN 1975, trú tại xã Hướng Sơn) và Hồ Văn Thành (SN 1974, trú tại xã Hướng Việt), thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Vụ “hành quyết” giữa rừng chấn động dư luận

Suốt nhiều ngày qua, dư luận khắp cả nước rung động trước thông tin về vụ việc 5 người đi tìm trầm hương (còn gọi là phu trầm) bị giết chết ở khu vực khe Tà Băng thuộc cụm bản Ca Pai, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) cách biên giới khoảng 700m về phía Lào. 5 nạn nhân xấu số nói trên là: Hoàng Văn Hiền (37 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi), Nguyễn Văn Sáu (22 tuổi) cùng trú tại xã Quảng Minh và Đinh Xuân Thân (33 tuổi), Trần Văn Trị (34 tuổi) cùng trú tại xã Quảng Sơn, thuộc huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Lời khai rùng rợn từ hai kẻ thủ ác 1
 Chân dung 2 đối tượng trong nhóm 3 kẻ thủ ác khi được di lý về Công an tỉnh Quảng Trị, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị).
Vụ việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 22/3, nhóm phu trầm này gồm 7 người (ngoài 5 nạn nhân trên, còn có thêm anh Hoàng Văn Hà, 37 tuổi, trú tại xã Quảng Minh và Đỗ Văn Hiền, 25 tuổi, trú tại xã Quảng Sơn, đi cùng) đi vào vùng rừng núi giáp ranh giữa 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) thì bị một nhóm 3 người lạ mặt dùng súng AK khống chế, trói lại rồi yêu cầu đưa tiền chuộc mỗi người 15 triệu đồng, không thì sẽ bị giết chết. Nhưng đến rạng sáng ngày 23/3, nhóm bắt cóc đã sát hại 5 phu trầm, còn anh Đỗ Văn Hiền may mắn chạy thoát được. Trong thời gian chạy thoát khỏi rừng, anh Hiền may mắn gặp được anh Hà và thông báo rằng những người còn lại đã bị giết hết. 2 người này lập tức ra khỏi rừng và thông báo vụ việc đến các đồn biên phòng ở gần đó.

Chiều 3/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phê chuẩn khởi tố vụ án giết người cướp của, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành và đối tượng người Lào còn lại (ban chuyên án đã xác định được tên tuổi, nơi thường trú) - là hung thủ của vụ giết hại 5 phu trầm dã man gây chấn động dư luận suốt mấy ngày qua.

Tiếp nhận thông tin và nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo thành lập chuyên án phối hợp cùng Công an, Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Sở An ninh tỉnh Savannakhet, Lào tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi 5 phu trầm bị giết và tung lực lượng để truy tìm dấu vết các hung thủ.

Kế hoạch chuẩn bị từ trước

Thông tin ban đầu từ các điều tra của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, 2 đối tượng Công và Thành đã khai nhận hành vi giết chết 5 phu trầm: Do chờ đợi người về lấy tiền chuộc lâu, sợ bị bại lộ nên bọn chúng đã ra tay giết người. Chúng gọi từng người một ra một cái hố đào sẵn ở gần suối, bắt quỳ thấp xuống rồi lấy một cây gỗ dài khoảng 1m đập liên tục vào đầu từng người cho đến chết hẳn. Cứ mỗi người bị đập chết, chúng lại đạp xuống hố sâu.

Cả Công và Thành đều khai nhận, tham gia vào việc “hành quyết” còn có thêm một người Lào. Cụ thể, khoảng giữa tháng 3, Công và Thành gặp nhau tại Trung tâm xã Hướng Việt và lên kế hoạch vào rừng bắt cóc tống tiền những người đi tìm trầm. Cả hai đã sang bản Tà Poong, thuộc huyện Savanakhet để rủ thêm một người quen có súng tham gia vào kế hoạch táo tợn này. Sau đó cả 3 vào rừng, chọn địa điểm suối Sa Lỳ, thuộc thôn Cợp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa tìm mục tiêu. Hiện ban chuyên án vẫn đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn để truy bắt đối tượng này.

Khu vực nơi Công bị bắt chỉ cách nơi ở của đối tượng này khoảng 400m đường chim bay. Theo người dân địa phương, trong 2 ngày 28 và 29/3, Công và Thành cùng về nhà Công, nhưng thấy sự xuất hiện của người lạ (các trinh sát của chuyên án) trong bản, nên đã chạy trốn khỏi nhà từ đêm 29/3.

Theo người dân địa phương cho biết, riêng đối với Hồ Văn Công đã từng có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, từ năm 1993-1998, Công chịu án tù 6 năm tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) vì tội cướp giật tài sản. Mãn hạn tù, Công lại tiếp tục cướp tài sản, vào tù thụ án 18 tháng. Còn Hồ Văn Thành cũng thuộc “hạng” côn đồ và từng tham gia chặn đường, trộm cắp nhưng chưa bị mang án. Được biết, cha của Công nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Việt mới nghỉ hưu, còn cha của Thành trước cũng từng làm Trưởng đồn Công an vũ trang (nay là Đồn biên phòng) Cù Bai.

Bài, ảnh: TRẦN NGUYỄN


Ý kiến của bạn