Lời kể kinh hoàng của nạn nhân vụ tai nạn 8 người chết

Thời sự
Trong số 18 người bị nạn trong vụ xe khách đâm xe tải sáng nay (13/6), có một gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con, trong đó người vợ đã chết, cháu bé 3 tuổi đang nguy kịch. Người chồng may mắn thoát kể lại phút giây kinh hoàng...
Trong số 18 người bị nạn trong vụ xe khách đâm xe tải sáng nay (13/6), có một gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con, trong đó người vợ đã chết, cháu bé 3 tuổi đang nguy kịch. Người chồng may mắn thoát kể lại phút giây kinh hoàng...
 
Đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại tại vị trí Km 17 500 (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đường cao tốc Trung Lương – TP.HCM làm cho 5 nạn nhân từ vong tại chỗ, 2 nạn nhân chết trên đường được đưa vào cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), 1 nạn nhân tử vong tại khoa Cấp cứu – BV Chợ Rẫy. Riêng tài xế xe Nguyễn Thanh Liêm cùng với một số nạn nhân ngồi ở băng ghế phía trước đã tử vong ngay tại hiện trường.
 
Những nạn nhân được đưa vào cấp cứu hầu hết bị chấn thương nặng do va chạm quá mạnh. Theo thông tin ban đầu, 2 trong số 8 nạn nạn nhân tử nạn có một cháu bé trai 5 tuổi. Trong số những nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng này có cả một gia đình gồm 3 người..
 

Chiếc xe khách bị nát bét sau cú tông trực diện (Ảnh Minh Sơn)


Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ải – Trưởng khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy cho biết, Bệnh viện đang cố gắng hết sức cứu chữa cho 9 nạn nhân đang cấp cứu. Đến thời điểm này, nạn nhân may mắn được xác định đã qua cơn nguy kịch là anh Phan Văn Nắng (1979, Bạc Liêu).
 
Vợ anh là chị Tô Thị Cẩm Loan (SN 1978), đã tử vong ngay sau khi được đưa vào cấp cứu ít phút trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Con trai Phan Hữu Nhân (3 tuổi) bị chấn thương ở đầu và gãy 1/3 xương trụ, tình trạng cũng hết sức nguy kịch.
 
Trên nét mặt vẫn in rõ nét kinh hoàng và đau đơn bởi cái chết của vợ, anh Phan Văn Nắng bàng hoàng kể lại :”Vào khoảng hơn 3h sáng, khi mọi người đang chập chờn trong giấc ngủ, bất ngờ bị hất tung lên cao bởi cú va chạm. Lúc đó trên xe có 16 hành khách là người lớn và 3 trẻ nhỏ. Mọi người hoảng loạn tột cùng, những tiếng la hét kinh hãi vang lên trong đêm tối”.
 

Anh Phan Văn Nắng đang trả lời các điều tra viên tại Bệnh viện Chợ Rẫy


Theo Thượng tá Phạm Hữu Châu - Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế xe khách chạy ẩu, không làm chủ được tốc độ nên khi gặp vật cản là chiếc xe tải phía trước đã không kịp xử lý dẫn đến tai nạn thảm khốc trên.
 
Hiện tại, các điều tra viên Công an tỉnh Long An cũng đã được cử ngay đến BV Chợ Rẫy để lấy lời khai các nhân chứng phục vụ cho công tác điều tra. Tài xế xe tải sau khi tai nạn xảy ra đã bỏ trốn tại hiện trường và hiện đã ra trình diện tại Cơ quan công an.
 
Như vậy đến thời điểm hiện tại danh sách các nạn nhân liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc vào hồi  rạng sáng nay đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy bao gồm:

Trần Thị Bích Ngọc (23 tuổi, bị dập vỡ Gan)

Nguyễn Duy Sơn (31 tuổi, gãy dập hở cổ chân, xuất huyết não)

Nguyễn Văn Chiến (50 tuổi, vết thương sọ não hở, gãy xương chân),

Lâm Thị Sáu (46 tuổi, chấn thương đầu, cột sống lưng),

Huỳnh Văn Thư (37 tuổi, chấn thương đầu),

Trần Thị Như Ý (8 tuổi, chấn thương đầu mặt),

Phan Văn Nắng (32 tuổi, chấn thương đầu, vết thương lưỡi),

Phạm Thị Kiều (39 tuổi, chấn thương cột sống lưng),

Phan Hữu Nhân (3 tuổi, chấn thương đầu, gãy xương trụ).

Riêng bé Trần Thị Nhã Anh (9 tuổi) chỉ bị chấn thương phần mềm ở cẳng chân hiện đã được xuất viện.

Hiện tại, danh tính những nạn nhân bị tử vong vẫn chưa được xác định cụ thể.

 
Theo VnMedia.vn

Ý kiến của bạn