Lời đồn kinh hoàng ở cung đường... “ma oán”

14-03-2011 14:58 | Thời sự
google news

Theo như phản ánh của người dân, những vụ tai nạn chết người diễn ra liên tục, còn mật độ số vụ va chạm hầu như ngày nào cũng có đã khiến người dân trong khu vực lo lắng mỗi khi đi ra đường.

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra ở đường Phương Canh, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, nhất là thời điểm chập choạng tối và ban đêm là kinh hoàng hơn cả. Thế nhưng, có một điều lạ là sau những vụ tai nạn xuất hiện lời đồn thổi về hiện tượng cung đường này bị “ma oán” khiến dư luận trong vùng lại càng hoang mang và lo lắng.

Những tai nạn kinh hoàng

Cách đây chưa lâu, báo SK&ĐS đã có bài đăng về vụ tai nạn kinh hoàng vào đêm ngày 10/1 tại đường Phương Canh, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia Trương Khánh Huyền đang ngồi sau xe máy đã bị một ôtô đâm tử vong tại chỗ. Còn chuyên gia Zhaogu bị gãy 6 chiếc xương sườn. Điều đáng  nói là sau khi gây tai nạn, lái xe ôtô mang BKS 29H-9470 đã bỏ chạy. Sau vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Từ Liêm điều tra, truy tìm lái xe gây TNGT nghiêm trọng trên để xử lý. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe trên biến mất cho đến ngày gần đây, sau hơn một tháng, ngày 14/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Vũ Văn Quang (SN 1986, trú tại thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) là kẻ gây ra vụ án trên về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đoạn đường thường xảy ra tai nạn.      Ảnh: TV

Mới đây là vụ tai nạn của anh Nguyễn Văn Cường, SN 1980, quê ở Bắc Giang, hiện đang trọ tại xóm 8, Thị Cấm, Xuân Phương phải nhập viện những ngày trước Tết. Theo như anh Cường cho biết thì do đường tối, xe gây tai nạn vượt ẩu. Còn vụ tai nạn kinh hoàng cách đây chưa lâu làm anh Nguyễn Khắc Thùy, SN 1964, trú tại 13 Lò Rèn, Hoàn Kiếm chết trong bệnh viện. Theo như hồ sơ cơ quan công an thì anh Thùy đi xe BKS 29U1-5418 va chạm với xe môtô của anh Nguyễn Thanh Tùng, SN 1976 có BKS là 33M1 – 6188, cho đến nay việc anh Thùy chết vẫn để lại nhiều hệ lụy cho cung đường nói trên. Vị trí anh Thùy tử nạn sát với nghĩa trang Xuân Phương, để lại nhiều lời đồn thổi ma quái, có người cho rằng ma báo oán...

 Ngoài những tai nạn nói trên, tại cung đường này, đoạn đường hơn 300m từ đường tàu đi qua nghĩa trang liên tục xảy ra tai nạn gây hoang mang dư luận trong thời gian gần đây. Theo như phản ánh của người dân, những vụ tai nạn chết người diễn ra liên tục, còn mật độ số vụ va chạm hầu như ngày nào cũng có đã khiến người dân trong khu vực lo lắng mỗi khi đi ra đường.

Lời đồn thổi

Theo như điều tra của chúng tôi, những ngày gần đây, người dân Xuân Phương đang rỉ tai nhau về việc cô bé học sinh chết vì tai nạn trên cung đường nói trên hiện về nhập vào người đi đường và mượn điện thoại gọi về cho bố mẹ hỏi thăm tình hình, có người còn bảo cô gái còn oán trách đã gửi cô vào chùa khi cô vừa chết. Trong cuộc điện thoại của cô gái chết vì tai nạn, cô gái còn bắt người anh đến điểm cô chết để dự sinh nhật cô. Không biết câu chuyện thực hư thế nào, nhưng những ngày này, về Xuân Phương ai cũng truyền tai nhau câu chuyện ma quái đó, làm cho nhiều người hoang mang lo lắng, nhất là vào ban đêm khi đi ra đoạn đường nói trên ai cũng hớt hải chạy rất nhanh vì sợ “ma bắt” đi theo. Người lời đồn ma quái, khi gia đình cô gái mời thầy lên đồng và phán rằng cô chết oan nên rất thiêng. Hôm thầy bói đến nhà gọi hồn, cúng bái, có đầy đủ cả bạn bè thân thiết của cô, thầy đang khua chân múa tay chợt quay sang cô bạn học cùng lớp nói: “Cậu đang mặc cái áo của tớ sao không trả?”... Với những chuyện ma quái đó cứ lan truyền, cộng với việc tai nạn liên tục xảy ra nên người dân tin vào sự báo oán ở cung đường trên là có thật.

Vào ban đêm, những người đi đường rất sợ hãi mỗi khi phải đi qua bãi tha ma, có người kể đi đến đó nghe gió hú, lạnh gáy, mắt bị hoa lên như ma nhập nên cố tình phóng rất nhanh. Từ những tâm lý sợ hãi đó không ít vụ tai nạn đã xảy ra. Bà T. bán bia gần đường tàu, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn nói trong lo sợ: “Ban đầu tôi cho rằng xe chạy ẩu thôi, nhưng khi nhiều tai nạn quá, tôi tin là có ma bắt đấy”. Cụ Hoa, gần với khu nghĩa địa cho biết: “Những ai hay làm chuyện xấu qua đoạn đường này nên cẩn thận...”. Thậm chí, có cả những người làm công tác giao thông, là những người am hiểu luật, có kiến thức nhưng khi nhắc đến những vụ tai nạn trên đoạn đường “ma oán” này đều có tâm lý sợ hai mà rằng, sẽ cố gắng làm những việc có tâm đức, tất cả đều có nhân quả... Từ đó, những sự đồn thổi lan ra, người ta hạn chế cho trẻ nhỏ ra đường, ít để phụ nữ đi xe máy một mình trong đêm.

Đi tìm nguyên nhân

Theo đồng chí Đại úy Phạm Thế Quyền, công an huyện Từ Liêm cho biết: “Đường Phương Canh là đường hẹp 4m, phương tiện lưu thông hai chiều lớn, lại không có cảnh sát giao thông nên người tham gia giao thông mạnh ai nấy đi, lấn đường, phóng nhanh vượt ẩu, dễ xảy ra tai nạn cũng là chuyện bình thường”. Cũng theo anh Quyền, đoạn đường này thời gian gần đây xuống cấp, không được tu tạo, ổ voi, ổ gà nhiều, bụi bay mù mịt, hơn nữa lượng xe tải chạy rầm rầm cả ngày đêm mà đa số không tuân thủ luật, phóng nhanh, vượt ẩu... nên sự nguy hiểm khi tham gia giao thông rất cao.

Còn theo tìm hiểu của chúng tôi, đoạn đường này thời điểm giờ về chiều và đêm, các đèn cao áp qua khu nghĩa trang không được chiếu sáng với lý do tiết kiệm điện. Đặc điểm của đoạn này khác với đoạn phố khác là cây cối rập rạm, che tầm quan sát của người đi đường. Hơn nữa, vì là đoạn đường ngoại ô, không có cảnh sát giao thông phân luồng, cũng không có các lực lương tuần tra nên đa số người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, các xe tải phóng nhanh, vượt ẩu nên rất dễ xảy ra tai nạn. Nhưng điều đáng lo ngại là sau những vụ tai nạn, người tham gia giao thông không những không nâng cao ý thức khi đi trên đường mà đổ lỗi cho ma quỷ báo oán.

Mong rằng thời gian tới, các ban ngành chức năng có biện pháp cải thiện hiện tượng đường xấu, ngành điện nên thắp sáng điện cao áp, phát quang cây cối để người tham gia giao thông được an toàn, dẹp bỏ lời đồn ma quỷ báo oán đang gây hoang mang dư luận như hiện nay.        

   Phóng sự của Thành Văn


Ý kiến của bạn