Cuối cùng thì ta cũng được thỏa nguyện, khi mọi tranh chấp về ta đã chấm dứt. Hơn 10 thế kỷ tồn tại, sứ mệnh của ta là thờ phụng thần Shiva, một trong tam thần của Ấn Độ giáo. Tôn giáo nào thì cũng hướng đến sự bình an cho con người. Ấy vậy mà có một thời gian, ta lại là tâm điểm cho sự bất an.
Ta nằm ở trên mỏm núi cao nhất thuộc rặng núi Dang Rek là biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Bản thân ta thuộc về Campuchia, nhưng một phần núi nơi ta tọa lạc lại thuộc chủ quyền của Thái Lan. Khi ta được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, năm 2008, vị thế của ta được nâng lên rõ rệt, nhưng căng thẳng xung quanh ta cũng gia tăng không ngừng. Có những lúc, đến với ta không phải là những tín đồ ngoan đạo của thần Shiva mà là những người lính với vũ khí lăm lăm trong tay. Có những lúc, 10.000 người dân sống quanh ta không được hưởng ân huệ chở che của thần Shiva, mà phải bỏ cửa bỏ nhà đi sơ tán.
Cái tên Shiva nghĩa là “điềm lành” và có lẽ sau hơn 60 năm tranh chấp, điềm lành mới thật sự có cơ hội trở lại với ta. Ngày 11/11 vừa rồi, Tòa án Công lý quốc tế (Cour Internationale de Justice - ICJ) đã tuyên bố Campuchia có chủ quyền với vùng đất xung quanh ta và Thái Lan phải rút quân ra khỏi khu vực. Phía Campuchia thì hiển nhiên ăn mừng kết quả này. Nhưng Thái Lan cũng coi đây là điều họ chấp nhận được khi ICJ không đề cập cụ thể đến diện tích tranh chấp 4,6km2. Còn ta, ta tin rằng thần Shiva đã chủ ý sắp đặt điều này để đem niềm vui đến cho tất cả. Số mệnh của ta cũng giống như sứ mạng của thần Shiva mà ta thờ phụng. Shiva vừa là thần sáng tạo nhưng cũng là vị thần huỷ diệt. Thần nhảy múa để sáng tạo ra thế giới nhưng cũng là nguyên do cho sự hỗn loạn của vũ trụ mỗi khi mệt mỏi. Mang trong mình những mâu thuẫn đó, Shiva là biểu trưng cho khả năng hòa giải mọi sự đối kháng. Và việc cả hai nước cùng cam kết gìn giữ ngôi đền Preah Vihear chính là ý nguyện của Thần.
Trải qua sự bất an, mới thấy bình an là điều may mắn. Cầu cho sự may mắn đó đến với tất cả những ngôi đền, những rặng núi, những dòng sông, những ngọn thác trên trái đất này bằng lý lẽ của sự công bằng.
Đền Preah Vihear