Tết, quãng thời gian đặc biệt và thiêng liêng ấy không biết có tự bao giờ mà dù ở đâu, làm gì mà mỗi lần nhắc đến không mấy ai trên dải đất Việt Nam không rưng rưng niềm cảm xúc. Ai cũng quan niệm làm gì, được gì vào thời điểm ấy cũng đều là may mắn cho cả một năm. Bởi vậy ở các công sở đặc biệt là khối bệnh viện, mọi hoạt động thăm khám đều diễn ra bình thường, các cấp trực, ca trực, kíp trực làm việc theo đúng lịch đã được phân. Những trải nghiệm công việc vào đúng thời khắc này của không ít thầy thuốc tại BV Phụ sản đã được phóng viên ghi lại.
Muôn chuyện ngày tết
Ngày 30 Tết, tại khu sảnh đợi khám của bệnh viện, các hoạt động vẫn diễn ra như ngày thường. Các y bác sĩ của bệnh viện với tấm áo blu trắng như những con thoi đi tới đi lui làm công việc của mình. Trên khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, sự háo hức vì một năm làm việc bận rộn sắp qua, một năm mới đã cận kề trước mắt với bao dự định, ước mơ. Người nhà các sản phụ cũng ngồi chật kín trên các dãy ghế đá trước mỗi dãy nhà khám. Tiếng cười nói, bàn tán trao đổi khắp nơi. Không ít những ông bố túm tụm một chỗ bàn tán về giới tính của con mình. Có người nói thích con trai, có người lại ưa con gái có người lại nói “con nào mà chẳng là con miễn là nó khỏe, nó ngoan là được”… cứ thế câu chuyện càng thêm rôm rả.
Tại dãy hành lang trước phòng đẻ, tôi thấy có cậu thanh niên cứ đi đi lại lại, tay cầm chiếc điện thoại chốc chốc lại đưa lên nhìn. Hỏi ra được biết vợ cậu đã vào phòng đẻ được 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra báo tin. Chẳng biết có chuyện gì trong đó, vừa lo vừa hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua cảm giác phải chờ đợi. Tôi nói ai cũng trải qua cảm giác chờ đợi cái thời khắc chuẩn bị làm bố như vậy thôi. Và tôi cũng kể lại những thời khắc như thế mà tôi đã trải qua. Hai anh em hàn huyên được một lúc thì cảnh cửa phòng đẻ hé mở, một bác sĩ ghé đầu nói vọng ra, ai là người nhà sản phụ Lê Minh T. Cậu thanh niên đang nói chuyện với tôi “dạ” một tiếng to cắm đầu cắm cổ chạy miết về hướng người gọi khiến tôi không kịp nói câu chúc mừng.
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TW. |
Niềm vui lúc 0 giờ
Trao đổi với phóng viên, BS.Lê Hoài Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: Trong ngày 2/2 tức 30 Tết, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 74 ca nhập viện với 40 trường hợp đẻ trong đó có 20 ca phẫu thuật gồm 15 ca mổ lấy thai, 5 ca cấp cứu khác. Đặc biệt ghi nhận một ca mổ lấy thai thành công của kíp trực đêm 30 Tết do chính BS. Lê Hoài Chương thực hiện. Theo BS. Chương, lúc đó chỉ còn khoảng 15 - 20 phút là tới thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, ca trực khi đó tiếp nhận một trường hợp sản phụ Phùng Thị H. sinh năm 1986 ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi khám và hội chẩn, sản phụ Phùng Thị H. được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BS. Lê Hoàng Chương, tất cả nhân viên y, bác sĩ trong ca trực lúc đó nhanh chóng khẩn trương chuẩn bị các trang thiếp bị cần thiết để tiến hành cho ca mổ lấy thai cấp cứu khá đặc biệt này. BS. Chương tâm sự: “Mình làm nghề này lâu rồi, cũng trực tiếp đứng mổ cấp cứu cho rất nhiều trường hợp sản phụ, song đây là ca sinh khá đặc biệt lại vào thời điểm đặc biệt nên không chỉ riêng bản thân mà cả kíp trực khá hồi hộp”. Khoảnh khắc khi tiếng pháo hoa nổ tưng bừng trên bầu trời Hà Nội cũng là lúc đứa bé khóc tiếng chào đời. Cả kíp trực không ai nói nhưng tất cả đều nhìn nhau với ánh mắt cùng nét mặt hồ hởi. Em bé sinh ra trong thời khắc đặc biệt đó là một bé gái có cân nặng 2,7kg.
Niềm vui đêm giao thừa cũng đến với gia đình sản phụ Nguyễn Thị P. ở Thanh Ba, Phú Thọ. Anh chị lấy nhau cũng gần 10 năm song vẫn chưa có tin vui. Gia đình anh chị cũng đi chạy chữa nhiều nơi với mong muốn sinh hạ một đứa con song vẫn không thành. Khi đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, giúp đỡ, chị quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Niềm vui đã đến với chị, sau một thời gian chị được các bác sĩ bệnh viện báo tin ca thụ tinh đã đậu. Đó là thành công bước đầu. Sau đó là cả một quãng thời gian gia đình anh chị sống trong sự hồi hộp, mong đợi. Chị P. tâm sự: Từ lúc biết tin đó chồng chị là người háo hức nhất, anh dành sự quan tâm đặc biệt cho hai mẹ con. Niềm tin, sự mong đợi của anh chị lớn dần lên khi ngày chị trở dạ đang đến gần. Bà nội chị P. cho chúng tôi biết: Chồng chị đã xin cơ quan nghỉ hẳn một tháng trước ngày sinh để ở nhà chăm sóc vợ và “trực chiến”. Đúng hôm 29 âm lịch, chị có biểu hiện chuyển dạ, gia đình nhanh chóng đưa chị vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cũng không lâu sau đó, đến trưa ngày 30 Tết, chị đã sinh hạ một cháu trai kháu khỉnh nặng gần 3kg. Niềm vui tràn ngập cả gia đình anh chị P., chồng chị quyết định đặt tên con là Lộc. Anh chị cũng không quên cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản đã giúp gia đình chị thỏa nguyện ước mong.
Khám cho thai phụ tại BV Phụ sản TW. Ảnh: Tuấn Anh |
Làm việc hết công suất đầu năm
Ghi nhận của phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống tại thời điểm ngày 9/2 tức mùng 7 Tết, số lượng người bệnh đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương khá đông. Khu khám bệnh của bệnh viện chật cứng người ngồi chờ trước cửa phòng khám. Các y bác sĩ liên tục ghi chép dữ liệu của người bệnh vào hồ sơ khám bệnh. Bác sĩ Nguyễn Bích Hòa, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết: “Đầu năm số bệnh nhân đến khám tại bệnh viện rất đông đặc biệt vào khoảng thời gian từ 8 -10h, tất cả y, bác sĩ đều làm việc hết công suất. Mặc dù đông như vậy nhưng tất cả anh chị em đều rất niềm nở thăm khám cho bệnh nhân, hướng dẫn người nhà các sản phụ làm thủ tục nhập viện”. Chính thái độ làm việc tận tình từ các y bác sĩ không chỉ động viên tinh thần của sản phụ trước khi “vượt cạn’ mà còn tạo không khí vui vẻ tràn ngập bệnh viện ngày đầu năm.
Văn Hậu