Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:
- Nhiều địa phương bây giờ hay sáng tạo ra các loại quỹ, tiếng là vận động nhưng trên giao chỉ tiêu xuống cho dưới...
- Như một dạng khoán á?
- Cũng gần như thế. Ví dụ như ở Đà Nẵng, ở quận Ngũ Hành Sơn, tùy số dân mà chỉ tiêu giao xuống như phường này dân đông thì 40 triệu, phường nọ dân thưa thì 25 triệu...
- Quỹ gì?
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa!
- Rất nên!
- Nhưng vấn đề không phải chỉ có một quỹ...
- Tất nhiên! Các địa phương khác còn những quỹ khác rất nên có như: quỹ vì người nghèo, quỹ ngày công lao động công ích, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng, quỹ quốc phòng an ninh, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ xã hội từ thiện, quỹ khuyến học....
- Chưa hết! Ngoài những quỹ bác nói còn những khoản thu riêng khác của thôn xã như quỹ xây nhà truyền thống, quỹ văn hóa, quỹ thư viện, quỹ bảo tàng, quỹ đường làng, quỹ vệ sinh xóm phố và thậm chí cả quỹ tu bổ nghĩa trang... Ấy là chưa kể các loại quỹ hội khác như quỹ hội phụ nữ, hội nông dân, quỹ sinh hoạt thanh niên...
- Hoá ra nhiều thế ư? Có biên lai hoá đơn gì không?
- Tất nhiên là không. Tổ trưởng khối phố hoặc trưởng thôn bất ngờ đến từng nhà thông báo nộp tiền là xong, khỏi cần vận động... Nhiều nơi, ai sang nhượng nhà đất, mua bán hay xin giấy tờ gì đó còn phải "tự nguyện" đóng góp quỹ xây dựng phường!
- Giá có ai giám sát và kiểm tra các khoản thu này nhỉ để tiền dân đến đúng địa chỉ, đúng mục đích và quỹ nào bớt được thì bớt đi để đỡ gánh nặng cho dân...
Cả Nghĩ