Loạn phong!

24-09-2015 7:39 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Nước ta ngày trước cứ ai dạy học thường được gọi là “giáo sư” tức là thầy dạy phiên từ chữ Hán... - Hai Phiếm mủm mỉm.

- Nước ta ngày trước cứ ai dạy học thường được gọi là “giáo sư” tức là thầy dạy phiên từ chữ Hán... - Hai Phiếm mủm mỉm.

- Ăn cơm bây giờ lại nói chuyện ngày xưa! Nay “giáo  sư” là học hàm phải được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, tổ chức duy nhất có thẩm quyền công nhận!

- Thế sao mới đây Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM lại thông qua quy định về “Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ chuyên môn của Trường ĐH Tôn Đức Thắng” có nội dung công nhận các chức danh giáo sư, phó giáo sư riêng cho nhà trường.

- Hả?- Nghĩ tôi nhướng tai sợ nghe nhầm.

- Tôi không bịa nhá! Các vị lãnh đạo trường này cho rằng việc họ phong như vậy đơn thuần chỉ là bổ nhiệm chức vụ chuyên môn, gói gọn trong nội bộ trường!

- Nhưng đất nước có một hệ thống giáo dục đào tạo duy nhất lại có trường trong hệ thống đó có quy định riêng?

- Tất nhiên là sẽ bị “thổi còi” nhưng qua đó mới thấy còn nhiều người ham danh hão lắm!

- Thế chuyện phong NSND, NSƯT đang ầm ĩ ngay trong giới nghệ sĩ là thế nào nhỉ?

- Danh thường gắn liền với tiếng nhưng chuyện “phong” này lại đếm huy chương và quy đổi!

- Thảo nào bên y tế và giáo dục cũng có phong “Nhân dân” và “Ưu tú” nhưng chả  có điều tiếng gì vì làm gì có Huy chương Vàng, Bạc cho Thầy thuốc và Nhà giáo mà tính đếm, quy đổi.

Cả Nghĩ

 


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH