Trưa 22 tháng Chạp, nhiều chợ dân sinh trong nội thành Hà Nội bày cá chép đỏ ra bán lẻ, tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai) các tiểu thương tất bật chọn cá, giao hàng, hoàn tất những chuyến cuối cùng trước ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Được xem là đầu mối cá chép lớn nhất Thủ đô mỗi dịp cuối năm, chợ cá Yên Sở những ngày này cung ứng ra thị trường hàng chục tấn cá chép đỏ.

Chợ cá Yên Sở lúc nào cũng tấp nập. Ảnh: PV
Cá được đưa về từ nhiều vùng nuôi trọng điểm như Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình… rồi tập kết tại đây trước khi tỏa đi các chợ lớn nhỏ trong thành phố.
Theo các tiểu thương, năm nay cá chép đỏ Tam Dương tiếp tục chiếm ưu thế nhờ màu sắc tươi, thân tròn, khỏe, phù hợp với quan niệm "cá khỏe thì đường về trời hanh thông". Những thúng cá đỏ au được đặt sát nhau, tạo nên mảng màu nổi bật giữa khu chợ.
Bà Nguyễn Thương Huỳnh, tiểu thương gắn bó nhiều năm với chợ cá Yên Sở, cho biết năm nay gia đình bà nhập khoảng 4 tấn cá chép đỏ để phục vụ thị trường dịp 23 tháng Chạp.
"So với năm ngoái, giá cá năm nay mềm hơn. Cá đẹp, đều con nhưng sức mua không quá dồn dập như trước. Bù lại, càng sát ngày 23, lượng hàng bán ra đều đặn, không bị ùn ứ", bà Huỳnh nói.

Cá chép đỏ luôn là lựa chọn hàng đầu để cũng lễ ông Công, ông Táo. Ảnh: PV
Theo bà Huỳnh, cá chép đỏ loại phổ biến khoảng 30 con/kg hiện được bán buôn quanh mức 110.000 - 120.000 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí vận chuyển, chăm sóc cá lại tăng do thời tiết rét kéo dài.
Không chỉ chịu áp lực về giá, các tiểu thương còn phải "chạy" với thời gian và thời tiết. Trưa nay Hà Nội vẫn rét, mưa phùn lất phất, nhiều người quấn khăn kín cổ, mặc áo mưa bên ngoài để tránh rét.
"Mấy ngày nay tôi gần như không ngủ trọn giấc. Ban đêm bán buôn, ban ngày vẫn phải chờ mối đến lấy hàng. Tôi làm nghề này quen rồi, chỉ mong cá đi hết, không bị hao", tiều thương có tên Đình Phúc chia sẻ.

Tiểu thương lựa cá cho khách. Ảnh: PV.
Ở góc khác của chợ, anh Nguyễn Huy, thương lái đến từ Hải Phòng, vừa kiểm tra lại đơn hàng vừa gọi điện cho các mối quen. Anh cho biết năm nay anh nhập khoảng 3 tấn cá chép các loại. "Thời tiết lạnh nên cá khỏe, ít hao. Khách mua lẻ có chậm hơn nhưng các mối chợ dân sinh vẫn lấy đều. Càng sát giờ, cá càng dễ đi", anh nói.
Từ chợ cá Yên Sở, cá chép đỏ được đưa đi khắp các chợ dân sinh thủ đô, nội và ngoại thành, đến tay người dân trong nghi lễ tiễn Táo quân về trời - một phong tục đã ăn sâu trong đời sống văn hóa của người Việt.
Với nhiều tiểu thương, mỗi mùa cá chép không chỉ là chuyện mưu sinh, mà còn là một vòng quay quen thuộc báo hiệu Tết đang đến rất gần.
