Lo xa

11-05-2013 02:22 | Xã hội
google news

Năm học cũ chưa kết thúc, năm học mới cũng xa vậy mà nhiều phụ huynh đã lo chuyện cho con vào trường qua sự chuẩn bị bằng cách học thêm, kể cả... từ mẫu giáo! Nghĩ tôi cười:

Năm học cũ chưa kết thúc, năm học mới cũng xa vậy mà nhiều phụ huynh đã lo chuyện cho con vào trường qua sự chuẩn bị bằng cách học thêm, kể cả... từ mẫu giáo! Nghĩ tôi cười:

- Bác nói thế nào ấy chứ! Bộ GD&ĐT đã cấm tiệt chuyện học thêm ở bậc tiểu học, đằng này lại là mẫu giáo!

- Nhưng các trường tiểu học “điểm” khi tuyển sinh cũng bắt các cháu thi thử để chọn đầu vào. Vậy mới có chuyện mẫu giáo cũng phải học thêm.

- Nhưng Bộ Giáo dục...

- Từ Bộ xuống Sở còn xa lắm. Từ Sở xuống Phòng rồi từ Phòng tới Trường là cả một đoạn đường “linh hoạt và vận dụng”.

- Nhưng nghe nói bây giờ cấm dạy trước, học trước.

- Sao lắm “nhưng” thế? Cấm thì cứ cấm còn việc học thêm là do... phụ huynh!

-  Thế ai dạy?

- Tất nhiên là cô giáo... lớp 1 của trường mà phụ huynh định xin cho con mình vào!

- Tưởng lớp 1 chỉ cần luyện chữ viết cho đẹp và các cháu ăn cho no, ngủ cho ngon...

- Có lẽ phải luyện cho các cháu tinh thần học thêm ngay từ khi vào phổ thông cho quen kẻo sau này bỡ ngỡ.

-  Nước ta có nhiều chuyện tréo ngoe thật. Mẫu giáo cũng phải học thêm còn thi và học làm Tiến sĩ thì... không cần học thêm.

- Vâng, lớp một  phải mang đầy sách còn sinh viên thì chỉ một cuốn vở và cái bút. Sách giáo khoa phổ thông liên tục cải cách còn giáo trình đại học thì luôn... không thay đổi.

-  Sao cứ phải học thêm dạy thêm mà không ai tính tới chuyện nghĩ thêm? Học một mà chịu nghĩ thêm thì thành biết 10.

- Còn do người làm chương trình, ra đầu bài thi có chịu nghĩ thêm không đã.                
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn