Ngoài kia, không khí Tết đã nhộn nhịp. Những cành đào đỏ thắm, cây quất trĩu vàng đã được người ngoại ô đèo trên xe đưa vào thành phố, nhưng trong khuôn viên bệnh viện vẫn còn bao nỗi âu lo của những người bệnh và người nhà của họ.
Nỗi khổ của bệnh nhân và bác sĩ
Đến Bệnh viện Bạch Mai khi chỉ còn ít ngày nữa là Tết sẽ đến. Cổng bệnh viện vẫn nườm nượp người vào, ra. Vào Khoa hồi sức tích cực, tôi mới thấy ái ngại cho hàng chục con người vẫn đang điều trị tại đây. Tất cả nằm yên bất động, chỉ có ống máy thở gắn chặt vào miệng, bên cạnh là màn hình theo dõi, thể hiện nhịp thở của bệnh nhân. Chị Lê Thị H. ở Nông Cống, Thanh Hóa đưa chồng vào điều trị tại đây từ tháng 12/2008, đôi mắt chị thâm quầng vì thiếu ngủ, làn da khô nứt nẻ bởi giá rét, giọng nói đứt quãng: Chồng tôi bị tai nạn lao động khi đi làm thợ xây dựng, nằm bất động cả tháng nay rồi. Cả nhà tôi xác định, năm nay thế là hết... Tết. Chỉ tội cho 2 đứa con ở nhà, đứa lớn mới học lớp 5, còn đứa bé mới 5 tuổi đều phải gửi các bác và ông, bà. Tôi thì ở đây, chăm anh ấy, còn các con thì đi ăn Tết... nhờ. Chị H. khóc nấc lên từng tiếng, đôi vai gầy rung bần bật, nước mắt cứ trào ra.
Chăm sóc người bệnh tại Khoa điều trị tích cực - Bệnh viện E. Ảnh: TM |
Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bên cạnh nỗi lo không được về quê ăn Tết với gia đình còn có nỗi lo thường trực khác như có thể thiếu máu trong dịp Tết. Ở Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhân T. bị xuất huyết nặng, lượng tiểu cầu xuống gần bằng 0 mà không may khi đó tiểu cầu dự trữ của bệnh viện lại vừa hết. Cho đến khi người nhà bệnh nhân khóc nấc lên khi thấy người bệnh rồi lịm dần thì may sao bệnh viện liên hệ được với Viện Huyết học truyền máu TW mua được 3 đơn vị. Theo y sỹ Phương, phòng huyết học – Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: Thiếu máu trong dịp Tết là nỗi lo thường trực của các bệnh viện, vì vậy để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo khoa dự trữ máu đề phòng các trường hợp xấu nhất.
Lo Tết cho người bệnh
Có dịp vào các bệnh viện trong những ngày này, thấy thời gian như trôi chậm lại. Chỉ nghe thấy câu hỏi: Người nhà anh, chị thế nào? Có ra viện được trước Tết không? Thay cho câu nói: Sắm Tết được những gì rồi?
Chị H. nói: Từ khi đưa chồng vào viện đến giờ, nhà tôi đã tốn đến tiền triệu. Đến hôm vừa rồi, không còn một đồng nào trong người, phải mượn điện thoại gọi về nhà, nhờ các bác ở quê vay mượn giùm gửi ra gấp.
Nỗi lòng của chị H. cũng là nỗi lo của hàng ngàn bệnh nhân và người nhà của họ phải ở lại Hà Nội, xa gia đình, trong thời khắc giữa năm cũ và năm mới. Chia sẻ nỗi lo của bệnh nhân và gia đình họ, đã thành thông lệ, hằng năm ngành y tế, lãnh đạo các bệnh viện đều dành những tình cảm thân thương cho bệnh nhân và người nhà của họ. Vào dịp giao thừa, lãnh đạo các bệnh viện đều dành thời gian xuống tận buồng bệnh thăm bệnh nhân, hỏi thăm sức khỏe và động viên người nhà. Theo TS. Trần Thúy Hạnh, quyền Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tết Kỷ Sửu này sẽ còn khoảng 400 – 500 bệnh nhân ở lại bệnh viện, bệnh viện đảm bảo các bệnh nhân sẽ nhận được quà và có bữa cơm đầy đủ hương vị Tết cổ truyền.
Tại Bệnh viện Việt Đức, ông Đinh Mạnh Huy, Phó giám đốc cho biết, đêm giao thừa bệnh viện vẫn còn 100 -150 bác sĩ trực tại viện. Bệnh viện đã có kế hoạch chu đáo để lo tết cho y, bác sĩ cũng như bệnh nhân. Đêm giao thừa, giám đốc bệnh viện sẽ đi chúc tết và tặng quà cho bệnh nhân.
Thu Hà