Có thể nói, nếu không có Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thì hàng nghìn hộ nghèo của huyện Tu Mơ Rông không biết đến bao năm nữa mới có thể tự xây cho mình một căn nhà kiên cố, đàng hoàng. Vì vậy, chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở (QĐ167) là chủ trương đúng đắn, giúp các hộ dân có điều kiện "xóa nhà tranh vách đất", sớm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.
Chúng tôi tới Tu Mơ Rông trong những ngày cuối năm. Ẩn hiện trong những làng yên bình là những ngôi nhà mới xây còn thơm mùi ván gỗ. ÐĐược sự hỗ trợ của Nhà nước và nguồn vốn vay ưu đãi cùng sự giúp đỡ của chính quyền và chung tay góp sức của mỗi người dân ở huyện và sự giúp đỡ ngày công của bà con làng xóm, mỗi gia đình trong diện hộ nghèo (thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo QĐ167 của Thủ tướng Chính phủ) bà con cũng cố gắng xây cất căn nhà rộng từ 30 đến 35m2... Cho đến nay, hơn 500 ngôi nhà được xây dựng theo QĐ 167 đã hoàn thành, bàn giao cho người dân sử dụng. Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông Vũ Hữu Tuấn khẳng định: Thường vụ huyện ủy thống nhất dốc sức, tập trung xây dựng cho những căn nhà còn lại để bà con kịp thời đón Tết. Trong đó, phát huy sức mạnh của tình đoàn kết lấy điểm tựa là giúp đỡ đổi công nhau của người dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giúp nhiều hộ dân bảo đảm nơi ăn ở, có bước chuyển cải thiện đời sống, từ đó phấn khởi yên tâm làm ăn thoát nghèo. Với hộ nghèo, giúp cho họ có nhà ở rất cấp bách và cần thiết, sau đó sẽ tìm cách hỗ trợ bà con có "cần câu" biết cách làm ăn để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, nhất là ở các xã có tỷ lệ nghèo cao.
Căn nhà mới được xây dựng theo QĐ167 ở huyện Tu Mơ Rông. |
Đi cùng đoàn "cán bộ 167" thăm một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được chính quyền, cộng đồng trong huyện trợ giúp xây dựng nhà. Tiếp xúc với bà con, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi hỏi đến sự giúp đỡ của Nhà nước, anh em họ hàng, cộng đồng dân cư. Đối với người nghèo, những ngôi nhà ấm áp tình người ấy thật quý giá biết chừng nào.
Tại căn nhà A Seo, thôn Đăk BLò, xã Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông), một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nằm trong diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo tinh thần QĐ 167. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi thấy đó là một ngôi nhà khá rộng, ước chừng hơn 40m2 đã hoàn thiện. Thấy chúng tôi ngạc nhiên vì ngôi nhà có vẻ như to lớn so với quy định và điều kiện kinh tế của chủ nhà, anh A Sơn, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ giải thích: "Mức trợ giúp xây dựng nhà chỉ gần 20 triệu đồng và diện tích tối thiểu 24m2, nhưng gia đình nào có điều kiện hoặc được anh em họ hàng, bà con lối xóm ủng hộ thêm thì vẫn có thể xây rộng hơn, kiên cố hơn. Sự trợ giúp của Nhà nước lúc này giống như "đòn bẩy" kích thích bà con nghèo cố gắng vượt khó để làm nhà...". Trong căn nhà mới xây với diện tích khoảng 40m2 còn thơm mùi gỗ, A Seo, thôn Đăk BLò, xã Đăk Rơ Ông vui mừng: "Cám ơn Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ xây cho mình ngôi nhà mới. Thế là Tết này mình không phải lo chuyện nhà nữa. Giờ mình chỉ tập trung vào khôi phục sản xuất, bổ sung lương thực để đón Tết. Tuy nhiên sẽ không như những Tết trước, cơn bão đã phá tan toàn bộ rẫy, lúa của gia đình nhưng được sự hỗ trợ của Nhà nước giờ lương thực cũng đủ ăn. Mỗi gia đình trong thôn mình cũng xác định là phải nỗ lực hết mình khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống". Còn A Trâm, xã Đăk Rơ cũng vui mừng cho biết: "Ngoài số tiền hỗ trợ của Nhà nước, tiền vay ngân hàng, gia đình tôi mượn thêm tiền của anh em để làm rộng ra. Cả đời có một lần xây nhà cũng nên cố... để sau này các cháu lớn có đủ chỗ sinh hoạt, học tập. Trước đây có mơ tôi cũng không dám nghĩ mình có tiền xây nhà. Ngừng giây lát, anh A Trâm bộc bạch: Kể từ đây cuộc sống mới đã thật sự đến với những người nghèo như chúng tôi. Mình rất vui khi ngôi nhà mới đã hoàn thành. Tết này không phải lo cảnh gió rét, sống vạ vật nữa rồi. Mình cám ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm. Cũng chung nỗi niềm ấy, A Dinh, xã Tu Mơ Rông rất hạnh phúc được ở trong nhà mới. Gia đình chỉ có 2 lao động chính, làm lụng suốt ngày nhưng mới đủ ăn, lấy tiền đâu mà xây nhà. Được trợ giúp sửa nhà, gia đình A Dinh dốc hết vốn liếng dành dụm bấy lâu, vay mượn thêm, cộng với sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể, hoàn tất căn nhà rộng 35m2, trị giá hơn 20 triệu đồng. Nếu không được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho vay tiền xây nhà thì không biết đến khi nào mình mới có thể tự xây được một căn nhà kiên cố, đàng hoàng. Có lẽ căn nhà cũ bị mối, mọt phá hoại cũng sắp sập đến nơi. Giờ đây, nỗi lo nhà sập thường trực đã không còn.
Cho đến nay, ở các thôn làng vùng đồng bào dân tộc trong huyện Tu Mơ Rông, không khí lao động đang được tập trung khẩn trương xây dựng nên những ngôi nhà nghĩa tình cho người nghèo. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và nhiều nguồn lực, tạo điều kiện cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo.
Bài và ảnh: Đan Tâm