Lo lắm, chợ Cồn !

Thời sự
Chợ Cồn (Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng) tọa lạc trên một khuôn viên đắc địa nhất của TP. Đà Nẵng, chợ hướng ra hai mặt tiền đường chính Hùng Vương và Ông Ích Khiêm.

Chợ Cồn (Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng) tọa lạc trên một khuôn viên đắc địa nhất của TP. Đà Nẵng, chợ hướng ra hai mặt tiền đường chính Hùng Vương và Ông Ích Khiêm. Từ xưa đến nay, người dân thành phố cũng như du khách thường quen gọi là chợ Cồn. Những năm qua, trên địa bàn thành phố đã xây dựng hàng loạt siêu thị trung tâm thương mại… nhưng xem ra chợ Cồn vẫn sầm uất, mua bán diễn ra tấp nập, đông đúc, nhộn nhịp như thường ngày vốn có. Bởi lẽ lợi thế chợ nằm ở trung tâm thành phố nên mọi hoạt động buôn bán gặp rất nhiều thuận lợi so với các chợ khác.

Chợ Cồn có khoảng 2.200 hộ kinh doanh với đủ các mặt hàng phong phú và đa dạng, mỗi ngày lượng người ra vào chợ mua sắm khoảng 12.000 lượt. Chợ Cồn thành Trung tâm Thương nghiệp được xây dựng từ năm 1985, sau 26 năm đưa vào hoạt động, sử dụng, hiện tại các tòa nhà, dãy nhà, đình chợ đã bị rạn nứt, hư hỏng, cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động mua bán của các hộ kinh doanhvà khách hàng. Ngoài ra, các hệ thống phòng cháy nổ, điện, nước, vệ sinh… khó mà đảm bảo, tòa nhà 3 tầng đối diện đường Hùng Vương bên ngoài và bên trong có dấu hiệu xuống cấp. Tuy nhiên, nỗi lo của các hộ kinh doanh ở đây là nếu xảy ra sự cố gì thì biết xử lý ra sao và hậu quả sẽ khó lường. Không chỉ các hộ kinh doanh buôn bán ở chợ mà ngay cả người dân và du khách hằng ngày đến chợ mua sắm đều thấp thỏm, mong ngóng việc xây dựng lại chợ Cồn. Được biết năm 2007, Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng đã kiến nghị với thành phố cần có kế hoạch xây dựng lại chợ Cồn để bảo đảm an toàn và xứng tầm với thành phố đang trên đà phát triển, song cho đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Tuy nhiên hằng năm, thành phố cũng đầu tư hàng trăm triệu đồng để gia cố, sửa chữa những điểm hỏng hóc. Năm 2010, thành phố đã chi kinh phí hơn 500 triệu đồng để tiếp tục xử lý các điểm hư hỏng trong khu vực chợ. Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ cũng đã vận động các hộ kinh doanh tự nguyện đóng góp được gần 3 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa nhưng tòa nhà, đình chợ đang ngày càng xuống cấp. Đây chỉ là giải pháp “chữa cháy” tình thế, còn về lâu dài nhất thiết cần phải xây dựng lại chợ.

Vừa qua, “bà Hỏa” đã ghé thăm chợ Vinh, Nghệ An khiến bà con hoảng loạn, hơn 120 ki-ốt bị thiêu rụi, thiệt hại trước mắt là cực lớn, về lâu về dài còn chưa tính hết được. Nguyên nhân xảy cháy thường bắt nguồn từ những sự xuống cấp của chợ, mong rằng thời gian tới, chính quyền và các ngành chức năng liên quan ở TP. Đà Nẵng sẽ lưu ý hơn tới vấn đề này để bà con buôn bán và người dân có một chợ Cồn to đẹp, quy mô, hiện đại, xứng tầm với thành phố du lịch.

BẢO NGỌC


Ý kiến của bạn