(SKDS) – Hai Phiếm vẻ sốt ruột và lo lắng:
- Nhiều doanh nhiệp Nhà nước nợ ghê quá bác ạ. Nghe đâu tổng số nợ của DNNN là 1.008.000 tỉ đồng.
- Làm ăn buôn bán phải có đồng chịu đồng trả, nợ là chuyện bình thường. Đến giàu như nước Mỹ mà còn nợ nữa là…
- Vẫn biết thế nhưng tôi cứ thấy lo lo…
- Thì không thấy bác Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư nói à? Nợ như thế nhưng vốn chủ sở hữu là 790.000 tỉ đồng, nghĩa là chưa bằng một nửa so với quy định là 3 lần. Có gì mà lo!
- Không lo nợ nhưng lo là lo tại sao nợ? Cái nợ ấy là nợ vay vốn để làm ăn hay là do thất thoát, lãng phí… Hoặc do năng lực kém, làm ăn mà thua lỗ thành ra nợ…
Nghe Hai Phiếm nói, Nghĩ tôi giật mình: Nói dại, nếu có tập đoàn, DNNN nào làm ăn thua lỗ với số tiền lớn, gây thiệt hại cho nền kinh tế của đất nước thì cuối cùng vẫn là dân còng lưng trả nợ. Hai Phiếm thở dài sườn sượt:
- Tôi là dân, thấy DNNN nợ, không cần biết số nợ ấy có đáng lo hay không theo lý thuyết mà lo nhất là có trả nợ được hay không theo thực tế!
Cả Nghĩ