Liveshow và chiêu thức PR thời khủng hoảng

Văn hóa – Giải trí
Nếu như năm 2008 rầm rộ các liveshow thì từ đầu năm 2009 tới giờ, chỉ có một vài ca sĩ dám xài sang. Họ chấp nhận làm liveshow mặc dù tuyên bố “tôi lỗ lớn”.

Nếu như năm 2008 rầm rộ các liveshow thì từ đầu năm 2009 tới giờ, chỉ có một vài ca sĩ dám xài sang. Họ chấp nhận làm liveshow mặc dù tuyên bố “tôi lỗ lớn”. Nhưng một khi đã dám chấp nhận lỗ, họ phải có những dự định, tính toán riêng của mình. Có điều tính toán ấy thành công hay không còn tùy thuộc vào tài năng của mỗi người.

Không ai dám chơi, mình chơi mới nổi

Trong đời sống nhạc Việt, mấy năm trở lại đây, liveshow là thước đo rất quan trọng để đánh giá độ “nổi” của ca sĩ. Tiêu biểu là năm 2008, Đàm Vĩnh Hưng trở thành cái tên ồn ào nhất, chiếm lĩnh nhiều giải thưởng âm nhạc nhất bởi anh đã quá thành công với 3 liveshow của mình. Việc một năm không tổ chức được một liveshow cho bằng chị bằng em khiến nhiều ca sĩ lo lắng, sợ mình bị coi là tụt lùi với đồng nghiệp. Đó là lý do vì sao mà trong mấy năm qua, các liveshow cứ ồ ạt diễn ra mà không cần biết có khán giả xem hay không.

Mỹ Lệ hy vọng sau live show Mỹ Lệ in symphony, album Nhan sắc của cô sẽ được công chúng quan tâm. 

Thế nhưng năm nay tình hình lại khác. Thời kỳ khủng hoảng kinh tế, đi xem ca nhạc với hầu hết mọi người đã trở thành xa xỉ. Trong khi đó, để tổ chức một liveshow, số tiền bỏ ra không hề nhỏ, thậm chí là cực lớn. Nhỏ nhẹ và ấm cúng như liveshow của Mỹ Lệ cũng tới 1,5 tỷ, hoặc Uyên Trang là 400 triệu. Trong khi đó thì lượng khán giả đến xem ca nhạc ngày càng vắng. Vì vậy mà xu hướng của năm 2009, các ca sĩ thực hiện liveshow của mình theo hướng đơn giản hơn. Ngay cả ca sĩ nổi tiếng như Thanh Thảo, cứ đều đặn mỗi năm tổ chức liveshow một lần, và lần nào, cô búp bê xinh đẹp này cũng tổ chức rất hoành tráng tại sân khấu Lan Anh thì năm nay cũng phải ngậm ngùi lựa chọn tụ điểm 126 để làm nơi biểu diễn.

Mặc dù thua lỗ về mặt kinh phí nhưng các liveshow đầu năm lại được sự quan tâm đặc biệt của báo chí. Có thể nói độ cạnh tranh liveshow mấy tháng qua giảm đi trông thấy. Ca sĩ nào chịu chơi làm liveshow cũng đủ khiến công chúng nể phục và để ý dù họ vẫn không chịu bỏ tiền ra để thưởng thức. Rõ ràng việc làm liveshow trong thời buổi khủng hoảng kinh tế này cũng có những mặt lợi nhất định.

Để khán giả không quên tên tuổi mình thì đành lỗ cũng làm. Thế nhưng trong cái tình trạng khó khăn như thế, một số liveshow đầu năm vừa rồi của các ca sĩ lại đưa ra mức vé... trên trời. Đêm Ru tình giá vé là 1,5 triệu hay như đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Mỹ Lệ với Mỹ Lệ in symphony có giá 900 nghìn/vé. “Khủng” nhất là liveshow của Hồng Nhung và Quang Dũng có giá vé tới 3 triệu. Chỉ nội giá vé ấy cũng đủ để công chúng hốt hoảng và kháo nhau ầm ầm. Trong thời buổi người ta dửng dưng với thế giới giải trí như bây giờ thì giá vé đó ít nhiều cũng khiến người ta sốc và phải nhớ đến show diễn và tên tuổi ca sĩ.

Chưa dừng ở độ “sốc” về giá. Liveshow đêm nhạc Trịnh của hai tên tuổi lớn Hồng Nhung và Quang Dũng còn khiến báo chí được phen bàn ra tán vào khi họ có một yêu cầu khắt khe với cả khán giả của mình. Lượng vé bán ra chỉ có 100 và khán giá đến thưởng thức đêm diễn phải cam kết mặc trang phục dạ hội. Giải thích về điều này, “nàng Bống” cho rằng họ muốn tìm kiếm những khán giả “mộ điệu” và muốn “nâng tầm khán giả”. Nhưng với công chúng và nhiều người trong nghề thì sự kiện của Hồng Nhung và Quang Dũng đúng là một cú “chơi trội ngoạn mục”. Nhờ “lối chơi” quý tộc ấy mà hai ngôi sao này cũng được nâng tầm lên đáng kể.

Một chiêu PR... đốt tiền

Đằng sau mỗi một liveshow, các ca sĩ đều có những dự định khác cho mình. Ca sĩ trẻ Uyên Trang dự định quay toàn bộ liveshow để ra album. Liveshow vừa thực hiện thực chất chỉ là mở đầu cho những chiến dịch dài hơi của các ca sĩ mà thôi. Họ hy vọng nhiều hơn ở việc bán băng đĩa về sau. Nhưng có lẽ thực tế không dễ dàng đến thế, đặc biệt là khi nạn băng đĩa lậu hoành hành dữ dội như hiện nay. Vì vậy nếu các ca sĩ cho rằng số tiền thu được từ việc bán album có thể “bù lỗ” thì đó là một phép tính nhầm.

Cứ cái cách tính như thế thì rõ ràng, liveshow của các ca sĩ thực hiện không có hiệu quả gì nhiều ngoài việc nó là một chiêu PR phải đầu tư quá nhiều tiền của. Bởi thực tế, nhiều liveshow không có chất lượng thật sự. Với những tên tuổi lớn như Quang Dũng, Hồng Nhung, Mỹ Lệ... vốn đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu nhạc thì trước hay sau liveshow họ vẫn là những ngôi sao đẳng cấp. Trong khi đó thì những giọng ca mới nổi, chưa đủ chuyên môn cũng nhân “thời cơ” ít địch thủ để quảng bá hình ảnh bản thân. Giải pháp thông thường của các ca sĩ này là mời một loạt những khách mời tên tuổi để thu hút khán giả. Trang Thanh Lan với Đêm hội ngộ, Bích Thảo Câu hát tình quê có tới gần chục khách mời. Kỷ lục nhất là liveshow của Uyên Trang có cái tên khá “sến” Uyên Trang và những cuộc tình có tới 13 khách mời là những nam ca sĩ được khán giả yêu mến như Ngọc Sơn, Phan Đinh Tùng, Kasim Hoàng Vũ... Không hiểu một live show với gần ba chục bài hát mà có tới 13 khách mời thì cô ca sĩ này sẽ phô diễn tài năng của mình như thế nào? Và tất nhiên những chương trình như thế này chắc chắn sẽ không tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Tên tuổi của cô ca sĩ thường thường bậc trung này cũng không được cải thiện. Xét cho cùng thì liveshow của  Uyên Trang là một chiêu thức PR không mấy thành công mặc dù cô đã bỏ ra khá nhiều tiền của.

Bích Ngọc


Ý kiến của bạn