Chủ nhật, ngày 2/5/2010, vòng đấu thứ 37 giải Ngoại hạng Anh, sân Anfield, tỷ số 0-2 khi đội chủ nhà tiếp đón Chelsea. Với thất bại trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch và thất bại cho cả một mùa giải đáng quên… Liverpool đã chính thức khép lại một mùa giải trắng tay khi thất bại ở mọi đấu trường mà họ tham gia, cộng với việc sẽ vắng mặt ở Champions League mùa giải năm sau. Mặc dù vẫn còn một trận đấu với đội chủ nhà Hull City ở vòng đấu cuối cùng, nhưng trận thua trước Chelsea có thể coi là dấu chấm hết cho Rafael Benitez và các học trò ở mùa bóng 2009/2010. Tất nhiên, các CĐV của đội bóng thành phố cảng cũng không thể nào “ăn ngon ngủ yên” với những gì họ được chứng kiến trong mùa giải vừa qua. Từ một đội được đánh giá là ƯCV nặng ký cho chức vô địch, Liverpool trở thành kẻ bại trận và thậm chí còn không lọt vào top 4 đội dẫn đầu sau khi mùa giải kết thúc.

Không những vậy, cái cách họ đặt dấu chấm hết cho mùa giải năm nay cũng đáng thất vọng với một tên tuổi lừng danh như "The Kop". Được thi đấu trên sân nhà trước hàng chục nghìn người hâm mộ, đối đầu với một Chelsea đang phải chịu sức ép rất lớn trong cuộc đua tranh với MU để có thể lên ngôi vô địch, Liverpool không những không làm cho mây đen ở Anfield bớt u ám, mà họ còn thêm vào bức tranh vốn tối màu của đội nhà trong nhiều thời điểm của mùa giải thêm một “gam trầm”.
Khởi đầu mạch lạc với khả năng kiểm soát bóng rất tốt và khiến Chelsea có phần rụt rè, những tưởng các học trò của HLV Rafael Benitez sẽ khiến đoàn quân của Carlo Ancelotti phải ra về tay trắng, nhưng chỉ một chút sơ sẩy đã khiến The Kop phải gục ngã ngay tại “thánh địa” của mình. Đường chuyền về bất cẩn của Steven Gerrard đã "biếu" cho Drogba một cơ hội không thể tốt hơn và mang lại niềm vui tột độ cho những khán giả đến sân Anfield để cổ vũ cho Chelsea.
Trước trận đấu này, đã có rất nhiều cuộc tranh cãi về thái độ thi đấu mà các cầu thủ Liverpool sẽ thể hiện. HLV Rafael Benitez bóng gió rằng các học trò của ông đã quá mệt mỏi và việc thất bại trước Chelsea hoàn toàn có thể xảy ra. Dư luận thì khẳng định Liverpool không hề muốn thắng vì điều đó sẽ vô tình giúp cho MU sở hữu khả năng đăng quang rất lớn. Nếu Sir Alex và các học trò lên ngôi, Liverpool sẽ không còn cùng với MU chia đôi danh hiệu “đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh” nữa. Không chỉ cạnh tranh về vấn đề danh hiệu, mà ở khía cạnh thương hiệu, Liverpool cũng không ưa gì Manchester United khi cho đến nay chưa ai chịu “nhường” ai là đội bóng đại diện cho "sắc đỏ" của Premier League ở đấu trường quốc tế.
Đã có thông tin về việc Benitez sẽ dẫn dắt Juventus ở mùa bóng tiếp theo. Điều đó có thể khiến động lực của ông ở Liverpool gần như tắt hẳn. Khi “đầu tàu” đã buông xuôi thì các “toa” khác lấy đâu ra động lực mà chạy tiếp? Những người chịu thiệt thòi nhất trong thất bại này có lẽ là các CĐV trung thành của Liverpool. Với một mùa giải thất bát, nhưng họ vẫn đến chật kín sân Anfield để mong nhìn thấy các cầu thủ con cưng tỏa sáng và kiếm một chút niềm vui an ủi. Tuy nhiên, những gì họ muốn thấy thì không được thấy. Những “chiến binh” áo đỏ gục ngã bởi “mũi kiếm” của The Blues, đội bóng luôn được đưa vào danh sách ƯCV vô địch cho nhiều mùa giải vừa qua đã không còn nằm trong top 4.