Vượt qua Liverpool với tỷ số tối thiểu ngay tại Anfield trong trận đấu bù vòng 34 chính là thắng lợi đầu tiên của Fulham sau 42 lần hành quân đến vùng Merseyside.
Vẫn biết rằng Liverpool coi trọng trận chung kết FA Cup với Chelsea cuối tuần này và sẽ cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, tuy nhiên, không ít CĐV có mặt tại Anfield cũng như theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ cảm thấy ngạc nhiên trước cách bố trí đội hình của Kenny Dalglish. Đã có tới 9 sự thay đối được vị HLV này đưa ra so với lực lượng đã đè đẹp Norwich tới 3-0 hôm thứ Bảy.
Liverpool có 9 sự thay đổi trong đội hình so với trận đấu trước (ảnh nguồn :internet) |
Liverpool mà cụ thể là HLV Kenny Dalglish đã sai khi chọn cách tiếp cận trận đấu. Quá dễ hiểu khi tại sao The Kop thi đấu thiếu sức sống đến thế với lực lượng mà số trận họ được thi đấu cạnh nhau từ đầu giải đếm được trên đầu ngón tay. “Tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ được chơi bóng, đã có một vài vị trí chơi tốt nhưng đa phần đều không hoàn thành nhiệm vụ, đáng ra Liverpool phải chơi máu lửa hơn và chúng tôi đã có một ngày tồi tệ”, Dalglish phát biểu sau trận đấu.
Với thất bại này, Liverpool đã lãnh phí tới 30 điểm tại sân nhà Anfield, một con số khó có thể chấp nhận ngay cả với những NHM dễ tính nhất. Trước khi đánh bại Norwich cuối tuần qua, Liverpool chỉ có được vone vẹn 2 chiến thắng sau 10 vòng đấu liên tiếp qua đó phá kỷ lục buồn ở mùa giải 1948-49. Trong mùa giải mà The Kop phải nói lời chia tay với hạng đấu cao nhất nước Anh đó, cũng đã có giai đoạn họ chỉ giành được 8 điểm sau 12 vòng đấu.
Skrtel "ghi bàn thắng" duy nhất của trận đấu ngay từ phút thứ 5 (ảnh nguồn :internet) |
Trở lại với những diễn biến chính tại Anfield đêm qua, với đội hình quá xa lạ với NHM, không ngạc nhiên khi đội chủ nhà đánh mất thế trận vào tay những vị khách đến từ London. Với quyết tâm phá đi cái dớp oái oăm đã ám ảnh trong suốt thời gian quá dài vừa qua, Fulham tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ chỉ cần đúng 5 phút để vượt lên. Từ tình huống chuyển hướng tấn công từ trung lộ sang biên trái của Dempsey, Riise tung cú căng ngang sở trường vào vòng cấm và trung vệ Skrtel đã lóng ngóng để bóng chạm người bay vào lưới.
Sau bàn thua sớm, Liverpool như bừng tỉnh và đã thi đấu khởi sắc hơn. Với việc bố trí của Henderson và Maxi cùng Andy Carroll trong đội hình xuất phát, có thể nhận thấy ý đồ của HLV Dalglish trong trận này là những miếng đánh biên để tận dụng khả năng chơi đầu của cựu tiền đạo Newcastle. Những phút thi đấu còn lại của hiệp 1, bóng liên tục được triển khai sang hai cánh và Liverpool đã tung ra tới 12 pha dứt điểm nhưng đa phần trong số này không gây được nguy hiểm cho khung thành đội khách.
Hiệp 2 đã diễn ra hấp dẫn hơn khi Fulham đã chủ động chơi tấn công để giảm sức ép cho hàng thủ. Những con số thống kê cho thấy, đội khách mới là người có được nhiều tình huống uy hiếp hơn trong nửa sau của trận đấu. Clint Dempsey vẫn là linh hồn trong lối chơi của Fulham và nếu như khung gỗ không biến thành thủ môn bất đắc dĩ của Liverpool, đội khách đã có thể nhân đôi cách biệt ở phút 62 sau pha phối hợp hoàn hảo giữa tiền vệ người Mỹ và Kerim Frei.
Liverpool tiếp tục nối dài chuỗi thành tích bết bát tại giải Ngoại hạng(ảnh nguồn:internet) |
Tuy nhiên, thắng lợi với tỷ số tối thiểu này cũng đã khiến Fulham cảm thấy mãn nguyện. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 42 lần hành quân đến Merseyside để đối đầu với những đội bóng tại đây (tính cả Everton) của đội bóng thành London. Ở trận đấu bù còn lại diễn ra đêm qua, hai đội bóng đã hết động lực thi đấu là Stoke City và Everton đã hòa nhau 1-1 tại Brittannia.
Theo Bongdapro