Liệu công an phường có làm ngơ?

Xã hội
Hàng đêm, quán đồ nướng mang tên Cây đa ở số 68, đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy luôn đông đúc khách vào ra ăn uống.

Hàng đêm, quán đồ nướng mang tên Cây đa ở số 68, đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy luôn đông đúc khách vào ra ăn uống. Khách không chỉ ăn uống nhậu nhẹt ở phía trong nhà, mà phần vỉa hè (đằng trước chợ Quan Hoa) cũng được chủ quán tận dụng để kê bàn cho khách ngồi. Vì là quán nướng nên hầu như khách vào ăn uống tại đây đều uống bia, rượu. Và như chúng ta đã biết thì bia, rượu vào dễ khiến người ta hứng chí nói nhiều, nói lắm, nói to, thậm chí là cãi chửi, đánh nhau... gây mất trật tự an ninh. Thỉnh thoảng có việc qua đây vào khoảng 12 giờ đêm, thậm chí có hôm tới tận 1, 2 giờ sáng, tôi vẫn thấy các bàn nhậu la liệt trên vỉa hè, dân nhậu nói, cười, tranh luận hô hố, tiếng to vang động cả một khoảng không khiến không ít nhà dân quanh đó phải chịu cảnh mất ngủ. Rồi nữa, cách quán đồ nướng này chừng... 20 mét, ở phía đối diện, ngay đầu ngõ 79 là một quán phở bán thâu đêm cũng luôn thu nạp khách ăn rất đông, gây nên sự huyên náo, ồn ã, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực về đêm. Theo như một số người dân sống quanh đây thì đã có không ít vụ xô xát, đánh nhau xảy ra tại hai quán đêm này.

Có một điều rất lạ là quán đồ nướng nằm ngay sát trụ sở công an phường Quan Hoa và quán phở đêm cũng chỉ cách đó mấy bước chân, vậy mà không hiểu sao tình trạng các quán đêm gây mất trật tự an ninh, làm ảnh hưởng tới dân cư này không bị nhắc nhở, dẹp bỏ (?!) Liệu công an phường không biết hay cố tình làm ngơ cho sự tồn tại của hai quán đêm này? Đó là câu hỏi mà nhiều người dân quanh đây cảm thấy bức xúc, bất bình... Có người còn nói là chắc công an phường phải được "chấm mút" tí gì từ hai cái quán đêm này nên mới để chúng hoạt động kinh doanh trong khung giờ cấm như vậy...(?!)

Nguyễn Duy Hoàng

(Ngõ 79, đường Dương Quảng Hàm, Hà Nội)


Ý kiến của bạn