Liệu có nhầm?

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi vẻ băn khoăn lắm. Ông hỏi:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi vẻ băn khoăn lắm. Ông hỏi:

- Thế nào là nhân thân tốt...?

- Người tốt thì rõ rồi nhưng người có nhân thân tốt chắc là xét về mặt lý lịch có quá khư tốt như từng có công, có đóng góp hoặc ít ra cũng là chưa từng có tiền án tiền sự...

- Thế nếu người có nhân thân tốt nhỡ phạm tội bị truy tố trước pháp luật liệu có được chiếu cố?

- Bác rõ lạ. Công là công mà tội là tội cứ theo luật mà xử chứ. Xét về mặt tình tôi thấy người có công, có đóng góp nếu phạm tội còn đáng trách hơn vì được học hành, hiểu biết.

- Thế nếu ai đó có gia đình từ xưa đến nay cống hiến cho Tổ quốc, cách mạng, chỉ vì một lỗi nào đó mình xử một người mà làm cả một dòng họ, gia đình bị ảnh hưởng thì có nên xem xét?

- Ai làm nấy chịu chứ! Luật là phải xử đúng người đúng tội. Nói như bác thì con cháu các đồng chí lãnh đạo đáng phải làm gương để giữ danh nhà chứ lại lấy sự danh giá của gia đình ra để làm cái ô thông cảm mà làm bậy à...

- Dưng mà...

- Sao hôm nay bác nghĩ ra lắm tình huống lạ thế? - Nghĩ tôi bực.

Hai phiếm rụt rè:

- Tôi đâu nghĩ được ý trên. Đấy là ý trong lời phát biểu của một cán bộ Thanh tra Chính phủ đăng trên một tờ báo đấy chứ...

- Hả? Bác lẩm cẩm rồi nhớ lung tung rồi. Tòa án là độc lập mà Thanh tra không phải là cơ quan xét xử sao lại nêu ra quan điểm xét xử được...

- Bác không tin thì cứ giở báo ra mà xem!

- Lạy giời cho bác nhầm! Chứ... Đời nào!

           Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn