Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt

08-01-2026 20:30 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Lễ Tủ Cải của người Dao Quần Chẹt (lễ cấp sắc) là nghi lễ báo cáo với tổ tiên, thần linh về việc đặt tên cúng (tên âm) cho người con trai.

Với người Dao Quần Chẹt ở thôn Đồng Khuôn, xã La Bằng, Thái Nguyên, Lễ Tủ Cải là nghi lễ thiêng liêng đánh dấu người đàn ông trưởng thành của nam giới cộng đồng người Dao, qua đó xác nhận người được làm lễ đã đủ tư cách trong dòng họ, được phép thực hành nghi lễ thờ cúng và gánh vác trách nhiệm với dòng tộc, bản làng.

Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt.

Giờ Tý mở lễ, cả bản chung vui

Thôn Đồng Khuôn là nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Dao Quần Chẹt chiếm đa số. Giữa nhịp sống hiện đại, bà con vẫn giữ gìn Lễ Tủ Cải như một dấu mốc quan trọng của đời người. Nghi lễ vừa mang ý nghĩa tâm linh - báo cáo với tổ tiên, vừa là sự xác nhận của cộng đồng. Sau khi được cấp sắc, người này đủ tư cách tham gia việc họ, việc bản và thực hành các nghi thức thờ cúng trong gia đình.

Đúng giờ Tý, khi đất trời như lắng lại, một manh chiếu dệt từ lúa nếp nguyên gốc được trải giữa nhà. Tiếng chuông, tiếng tù và vang lên, hòa cùng những điệu múa nghi lễ nối tiếp trong không gian trang trọng. Dưới sự dẫn dắt của thầy cả và các thầy mo, phần nghi lễ trọng tâm được tiến hành: các thủ tục trình báo với tổ tiên, đặt tên âm/tên cúng, cùng những nghi thức biểu trưng cho sự trưởng thành đều được thực hiện chặt chẽ theo lệ bản.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 1.

Anh Bàn Sinh Cường (sinh năm 1982, ở thôn Đồng Khuôn, xã La Bàng, Thái Nguyên) là người được tổ chức Lễ Tủ Cải.

"Đũa có đôi" mới được cấp sắc

Ông Dương Trung Thái (mo làng) cho biết, ông được làm lễ cấp sắc khi 40 tuổi, nay đã 69 tuổi. Theo phong tục, cấp sắc là dấu mốc khẳng định người đàn ông đã trưởng thành, nhưng không phải ai cũng có thể làm ngay.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 2.

"Người được cấp sắc phải có vợ có chồng, 'đũa có đôi' hạnh phúc mới được. Gia đình cũng phải có điều kiện kinh tế thì mới tổ chức được", ông Thái chia sẻ.

Ở nhiều cộng đồng Dao, lễ cấp sắc có các bậc khác nhau (thường được nhắc tới bằng số "đèn"), quy mô và thời gian tùy điều kiện từng nhà. Dù tổ chức theo bậc nào, phần quan trọng vẫn là những lời răn dạy và chuẩn mực làm người được truyền lại qua nghi thức và lời cúng.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 3.

Chị Nghiêm Thị Hường (vợ anh Cường) cùng chứng kiến lễ tiếp nhận sắc phong công nhận anh Bàn Sinh Cường là người trưởng thành.

Giữ nghi lễ để làm du lịch cộng đồng

Dịp Tết Dương lịch vừa qua, gia đình anh Bàn Sinh Cường (thôn Đồng Khuôn) tổ chức Lễ Tủ Cải. Từ nhiều tháng trước, gia đình chuẩn bị lúa nếp chắc hạt, phơi khô nguyên gốc để dệt chiếu, sắm sửa lễ vật, đón bà con đến chứng kiến và chung vui. Trong gian chính, đàn lễ được lập trang trọng, tạo nên không gian nghi lễ vừa linh thiêng vừa giàu bản sắc.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 4.

Thầy mo và người thân trong gia đình treo tranh thờ để lập đàn Lễ Tủ Cải trong gian chính của ngôi nhà.

Từ góc nhìn phát triển địa phương, ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tại xã La Bằng, Thái Nguyên, công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể được gìn giữ khá tốt, trong đó có Lễ Tủ Cải của người Dao Quần Chẹt.

Theo ông, nghi lễ này không chỉ góp phần giữ bản sắc, mà còn hỗ trợ hiệu quả cho phát triển du lịch, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm nét văn hóa đậm đặc của cộng đồng người Dao tại địa phương.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên).

Giữa tiếng chuông, tiếng tù và và điệu múa nghi lễ, Lễ Tủ Cải vẫn được người Dao Quần Chẹt nâng niu như một "tờ chứng nhận" của đời người, nhắc về cội nguồn, về trách nhiệm với gia đình, dòng tộc và cộng đồng; đồng thời cũng là chất liệu văn hóa quý giá để La Bằng kể câu chuyện của mình với du khách gần xa.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận Lễ Tủ Cải tại nhà anh Bàn Sinh Cường.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 6.

Thầy mo viết sách cúng, ghi đạo sắc và đóng dấu son lên giấy nghi lễ để trình báo với tổ tiên.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 7.

Thầy mo viết chữ Nôm Dao lên thẻ/đạo cụ nghi lễ, chuẩn bị cho phần hành lễ trước bàn thờ.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 8.

Anh Bàn Sinh Cường được giúp mặc lễ phục, chỉnh khăn, thắt đai, quấn xà cạp… trước khi bước vào các nghi thức chính.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 9.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 10.

Điệu múa Dao trong Lễ Tủ Cải.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 11.

Không gian đàn lễ rực sắc tranh thờ; các thầy mo thực hiện nghi thức, hòa trong tiếng chuông và điệu múa.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 12.

Âm thanh tù và, tiếng chuông và pháp cụ trong Lễ Tủ Cải.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 13.

Anh Bàn Sinh Cường cùng gia đình, họ hàng dự phần đọc sách cúng, nghe thầy mo thực hiện thủ tục trình báo tổ tiên.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 14.

Ở nhiều cộng đồng người Dao, cấp sắc có các bậc (thường được nhắc đến như 3 đèn, 5 đèn, 7 đèn, 9 đèn, 12 đèn), thời gian làm lễ tùy điều kiện từng nhà, số thầy cúng cũng thay đổi theo bậc và quy mô nghi lễ.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 15.

Trong Lễ Tủ Cải, anh Cường được gia đình làm lễ ở cấp 7 đèn.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành của đàn ông Dao Quần Chẹt- Ảnh 16.

Nghi thức thực hành trên chiếu/đạo cụ trước đàn lễ – biểu trưng cho việc "bước qua" ngưỡng cửa trưởng thành.

Tuấn Anh - Võ Việt
Ý kiến của bạn