Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập báo SK&ĐS và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba: Trang trọng và ấm áp!

Thời sự
Sáng 15/10, một sáng mùa thu trong xanh, giữa lòng Hà Nội, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Sức khỏe & Đời sống đã về tụ họp tại hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong để cùng ôn lại những kí ức đầy tự hào trong suốt nửa thế kỷ phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng của ngành y tế.

Sáng 15/10, một sáng mùa thu trong xanh, giữa lòng Hà Nội, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Sức khỏe & Đời sống đã về tụ họp tại hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong để cùng ôn lại những kí ức đầy tự hào trong suốt nửa thế kỷ phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng của ngành y tế. Hòa trong những bó hoa tươi thắm và lời chúc tốt đẹp của các vị khách quý là những cái bắt tay thân tình, những cái ôm siết chặt của những người đồng nghiệp, đồng chí của năm xưa và hôm nay…

Thầy thuốc ưu tú, BS. Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo SK&ĐS thay mặt Báo đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Ủy viên BCHTW Đảng,Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng. Ảnh: Trần Minh

Mùa thu luôn mang đến cho ta cảm giác nhẹ nhàng. Mùa thu cũng gợi đến những ký ức hào hùng, kiêu hãnh của đất nước, củacách mạng. Cũng trong tiết thu thanh khiết nửa thế kỷ trước, báo Sức khỏe - tiền thân của Sức khỏe&Đời sống đã ra đời - đánh dấu một bước phát triển của công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nói riêng, sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung. Và trong sáng thu 15/10/2011, báo Sức khỏe&Đời sống tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba của Chủtịch nước trao tặng. Tại buổi lễ, báo đã vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tếNguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều vị  khách quý trong nước và quốc tế đến tham dự và chúc mừng.

 GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gắn Huân chương Lao động hạng Ba cho TTƯT. BS. Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo SK&ĐS.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, ngay từ sáng sớm, không khí quanh hội trường đã “nóng” lên bởi những khuôn mặt hồ hởi, tươi vui của những thế hệ cộng tác viên đã gắn bó với báo Sức khỏe&Đời sống nhiều năm qua. Các phóng viên, biên tập viên báo Sức khỏe&Đời sống không thể quên được hình ảnh xúc động khi nhiều cộng tác viên, bạn đọc của báo mặc dù tuổi cao phải được người nhà đưa đến, hay có những bác phải nhờ sự trợ giúp của chiếc gậy ba tong... nhưng vẫn đến chia vui với báo. Gương mặt ai cũng biểu lộ niềm tự hào được tham dự sự kiện 50 năm mới có một ngày.

Báo cáo về thành tích trong nửa thế kỷ qua, Thầy thuốc ưu tú, BS. Trần Sĩ Tuấn, Tổng Biên tập báo Sức khỏe&Đời sống nhấn mạnh, 50 năm là cả một chặng đường dài với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên các thế hệ trong tòa soạn, báo còn được sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạoĐảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Thông tin - Truyền thông, các bộ, ngành liên quan cũng như sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế cùng đông đảo cộng tác viên và độc giả thân thiết của báo. Đặc biệt, trong sự hình thành và phát triển tờ báo giai đoạn sơ khai, báo Sức khỏe được đích thân BS. Phạm Ngọc Thạch - Bộ trưởng Bộ Y tế (1958-1968), Anh hùng Lao động- Người được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vì những đóng góp cho khoa học ký quyết định thành lập, đặt tên, đồng thời cũng là Chủ nhiệm đầu tiên của báo. Đây là niềm tự hào to lớn của tập thể Báo Sức khỏe&Đời sống từ thủa sơ khai đến ngày nay và mãi mãi sau này. Kể từ đây, tờ báo đã không ngừng phát triển, đi lên bằng chính nội lực của các thế hệ cán bộ, phóng viên của báo. Báo đã có rất nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng, cải thiện hình thức và đã thực sự xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, diễn đàn vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tập thể cán bộ, phóng viên của báo ngày nay luôn kiên định mục tiêu đoàn kết, ổn định và phát triển bền vững, tăng cường  chất lượng, đổi mới cả nội dung và hình thức, mở rộng phạm vi ảnh hưởng cũng như độ tin cậy của tờ báo, đón đầu những thách thức của nền kinh tế, tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện… Đây cũng là những mục tiêu mà Thầy thuốc ưu tú, BS. Trần Sĩ Tuấn, với trọng trách là Tổng biên tập đặt ra và lãnh đạo tập thể Báo nỗ lực thực hiện. Huân chương Độc lập hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng báo Sức khỏe&Đời sống hôm nay chính là phần thưởng đặc biệt dành cho các thế hệ phóng viên, biên tập viên, nhân viên tòa soạn đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Báo.

 GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên BCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ kỷ niệm.
 
TS. Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo TW, Nhà báo Hà Kim Chi, Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 8 nhà báo báo SK&ĐS.
 
Chúc mừng và chia sẻ niềm vui trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của báo Sức khỏe&Đời sống, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương những thành tích to lớn mà báo đạt được và tin rằng báo Sức khỏe&Đời sống trong hành trình phía trước sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện hơn để mãi mãi là người bạn đồng hành cùng sức khỏe của mọi nhà. Bộ trưởng đánh giá cao việc báo đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện có ý nghĩa, đặc biệt là cuộc thi sáng tác ca khúc ngành y tế mang tên “Giai điệu yêu thương”, cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”… Nhờ cuộc thi “Giai điệu yêu thương” mà ngành y có thêm nhiều tác phẩm âm nhạc về ngành có giá trị, còn cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” thì tạo nên một nhận thức mới về hiện thực tốt đẹp của ngành y đồng thời tác động tới cả đội ngũ y bác sĩ đang hành nghề phấn đấu hoàn thiện hơn, xứng đáng với niềm trông đợi của nhân dân. Bộ trưởng cũng nhắc nhở mỗi cán bộ, phóng viên của báo không những có đam mê và nhiệt huyết mà cần phải có tài năng và bản lĩnh: “Làm báo là một công việc gian nan, vất vả, nhưng làm báo ngành y lại là một công việc đặc biệt bởi nó liên quan đến mạng sống của con người. Bởi thế mỗi phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống, là công dân, là người cầm bút hãy vượt lên chính mình, hãy nỗ lực hết mình để có những bài báo hay, thiết thực và hữu ích cho xã hội. Đó là cách chúng ta thể hiện lòng yêu nghề, yêu công việc của mình”.

Ghi nhận những thành tích của báo Sức khỏe&Đời sống, tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan đa trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể báo Sức khỏe&Đời sống. Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo. Hội Nhà báo Việt Nam đa trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 8 cán bộ, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống.

Tiếp thu những chỉ đạo sâu sắc của người đứng đầu ngành y tế, Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo tập thể Báo cố gắng phấn đấu không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng tờ báo, tăng cường các hoạt động xã hội, chung tay chia sẻ cùng cộng đồng, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và sự tin yêu của độc giả trong và ngoài nước.

Buổi lễ khép lại nhưng dư âm về cuộc hành trình nửa thế kỷ phát triển của một tờ báo còn đọng mãi trong ký ức của những người làm báo Sức khỏe&Đời sống năm xưa và hôm nay. Đó là những năm tháng không thể nào quên. Ngoài trời, thu trong xanh, mùa thu xốn xang bao kỷ niệm đang lan tỏa ấm áp trong lòng mỗi người.

 Nguyên Tổng biên tập báo Sức khỏe Đinh Văn Chí (bên phải ảnh) và nguyên Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống Lê Thấu tại buổi lễ.
 
Các vị khách quốc tế tại buổi lễ.
 
Tiết mục ca nhạc Dạ khúc trắng đã gây xúc động cho các đại biểu tham dự buổi lễ.
Tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo tại lễ kỷ niệm.
Bài, ảnh: HẠ HIỀN - TRẦN MINH
 

Bên lề Lễ Kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập báo Sức khỏe&Đời sống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, nhiều đại biểu, bạn đọc, cộng tác viên thân thiết đã dành cho Sức khỏe&Đời sống những tình cảm nồng ấm.

TS. Nguyễn Thế Kỷ
- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương:Báo SK&ĐS với tôi như là một người bạn

Xin chúc mừng báo SK&ĐS nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, có thể thấy, báo SK&ĐS đã có những bước tiến mạnh mẽ cả về chất lượng nội dung và hình thức trình bày. Trong thời gian tới, báo SK&ĐS cần tiếp tục có nhiều đổi mới, đặc biệt là hướng đến đông đảo các tầng lớp độc giả hơn nữa. Riêng với cá nhân, báo SK&ĐS với tôi như là một người bạn, những vấn đề báo nêu, ngoài đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế còn có những vấn đề về sức khỏe liên quan đến mỗi người. Tôi cảm thấy rất gần gũi, tin tưởng và đây cũng là điều rất cần thiết đối với một tờ báo.

Thiếu tá Dương Thanh Huyền,Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an: Tôi cảm thấy mình như một thành viên trong gia đình báo Sức khỏe&Đời sống

Tờ báo Sức khỏe&Đời sống luôn luôn có mặt trong gia đình tôi. Các thế hệ ông bà, cha mẹ tôi đặt và đọc tờ báo này từ những số đầu tiên. Các cụ giữ tờ báo trong nhà rất cẩn thận, quý như những viên thuốc chăm sóc cho sức khỏe của mình. Được tham dự trong một chương trình đánh dấu mốc trưởng thành 50 năm của báo, tôi rất vui. Tôi cảm giác mình như một thành viên trong đại gia đình báo Sức khỏe&Đời sống. Một lễ kỷ niệm thật ấm cúng.

Ông Geetesh Sharma  - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam:Tôi coi mình như là một phần trong gia đình của báo

Tôi rất tự hào vì ngài Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho báo Sức khoẻ&Đời sống, tờ báo mà tôi đã coi mình như là một phần trong gia đình của báo. Tôi chúc tờ báo sẽ đạt được nhiều tầm cao mới hơn nữa trong những ngày tới. Một lần nữa xin gửi tới báo Sức khỏe&Đời sống và ông Tổng biên tập những lời chúc tốt đẹp và ấm áp nhất.

PGS.BS. Nguyễn Quang Bích, 80 tuổi, Cựu chiến binh: Rất ít tờ báo có khả năng làm thỏa mãn  người đọc như báo Sức khỏe&Đời sống

Tính đến này tôi đã gần 80 tuổi và đã có rất nhiều năm gắn bó với báo SK&ĐS. Tôi thực sự rất xúc động và vinh dự khi được báo SK&ĐS mời tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm, dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng đến chia vui với báo. Có thể nói, là một tờ báo chuyên ngành nhưng những nội dung đăng tải trên các số báo rất mềm mại, gần gũi và phản ánh được muôn mặt của đời sống. Chính điều đó đã xóa đi sự khô cứng vốn thường có của một tờ báo chuyên ngành. Điều tâm đắc nhất của tôi cũng như nhiều độc giả của báo SK&ĐS đó là báo đã giúp chúng tôi tự chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình.          

Đại sứ quán Liên bang Nga rất hân hạnh hợp tác với báo Sức khỏe&Đời sống

Bên lề của lễ kỷ niệm, ông Pavel Stepanov, Tùy viên văn hóa, Đại sứ quán Liên bang Nga đã bày tỏ những tình cảm chân tình. Ông chúc mừng  báo Sức khỏe&Đời sống vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba cao quý, đồng thời cho biết Đại sứ quán Liên bang Nga rất hân hạnh mở rộng hợp tác với báo Sức khỏe&Đời sống trong thời gian tới. Ông cho biết, thỉnh thoảng Đại sứ quán Liên bang Nga  nhận được các bức thư về nạn nhân chất độc màu da cam. Chứng kiến nỗi đau của nạn nhân chất độc màu da cam ông hết sức cảm động. Đại sứ quán Nga rất quan tâm tới việc hỗ trợ các nạn nhân chất độc màu da cam để họ có thể vượt qua nỗi đau và sống hạnh phúc.

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi hát bằng cả trái tim mình…

Là một ca sĩ đi diễn nhiều nơi, tham dự nhiều lễ kỷ niệm song cá nhân tôi thực sự cảm thấy xúc động khi được mời tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập báo Sức khỏe&Đời sống. Một chương trình được tổ chức rất bài bản, trang trọng và nồng ấm. Hạnh phúc hơn nữa khi Tùng Dương được chọn thể hiện bài hát Bác sĩ ơi, nụ cười của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Tùng Dương đã hát bằng cả trái tim mình, bằng tất cả niềm xúc động như một lời chúc mừng gửi tới đông đảo các thế hệ nhà báo đã và đang công tác tại báo Sức khỏe&Đời sống nhân dịp báo sinh nhật lần thứ 50.       

       Nhóm PV thời sự (thực hiện)


Ý kiến của bạn