Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu, không khí Lễ hội Thành Tuyên bắt đầu sôi động trên các tuyến phố trung tâm Tuyên Quang. Vào những tối cuối tuần, hàng loạt mô hình đèn Trung thu cỡ lớn nối nhau xuống phố, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Toàn cảnh không gian lễ hội nhìn từ trên cao, nổi bật với những mô hình đèn rực sáng. Ảnh: Anh Đoàn
Từ rồng, phượng, ngựa, rùa đến những hình tượng ngộ nghĩnh, gần gũi với trẻ em, mỗi mô hình đều được tạo hình công phu, rực sáng trong nhiều sắc màu. Hai bên đường, dòng người ken kín, háo hức theo dõi, chụp ảnh và hòa mình vào không khí lễ hội.
Nhìn từ trên cao, những mô hình đèn nổi bật giữa biển người, tạo nên không gian Trung thu rực rỡ, đặc trưng của Thành Tuyên trước thềm đêm hội.

Mô hình rồng khổng lồ rực sáng trên đường phố Thành Tuyên. Ảnh: Anh Đoàn.

Các thiếu nữ trong trang phục nhiều dân tộc giao lưu cùng người xem trên xe mô hình. Ảnh: Anh Đoàn

Đàn ngựa nhiều màu sắc nổi bật giữa dòng người dự hội. Ảnh: Anh Đoàn.

Mô hình rồng vàng cỡ lớn thu hút đông người dân và du khách. Ảnh: Anh Đoàn

Không khí sôi động với âm nhạc, ánh sáng trên một xe diễu hành. Ảnh: Anh Đoàn.

Hình tượng chú thỏ được tạo hình sinh động trên xe diễu hành. Ảnh: Anh Đoàn

Những mô hình côn trùng khổng lồ tạo sự thích thú cho trẻ nhỏ. Ảnh: Anh Đoàn.

Mô hình phượng hoàng với phần đuôi ánh sáng kéo dài nổi bật giữa phố. Ảnh: Anh Đoàn

Mô hình rùa khổng lồ rực sáng trong đêm hội. Ảnh: Anh Đoàn.

Mô hình rồng được trang trí bằng hệ thống đèn rực rỡ thu hút người lớn và trẻ nhỏ. Ảnh: Anh Đoàn.

Dòng người ken kín hai bên đường khi đoàn mô hình diễu hành qua phố. Ảnh: Anh Đoàn.