Lê Cát Trọng Lý: “Tôi thích hát chính bài hát của mình”

Văn hóa – Giải trí
Thời gian gần đây, ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý - một cô gái mảnh mai, bé nhỏ đã gây ấn tượng và làm mê hoặc khán giả mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu.

Thời gian gần đây, ca sĩ, nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý - một cô gái mảnh mai, bé nhỏ đã gây ấn tượng và làm mê hoặc khán giả mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu. Điều làm nên sự hấp dẫn từ những buổi biểu diễn của Lê Cát Trọng Lý là tạo được sự “lạ”: lạ từ ca từ, âm nhạc, phối khí và luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị - ôm ghita và hát.

 Lê Cát Trọng Lý (bìa trái).
Được biết, sau khi giành giải thưởng Bài hát Việt 2008, Lý đột ngột quyết định dừng việc học tại Nhạc viện TP. HCM và tự mình “mò mẫm” đi theo con đường riêng đã chọn. Cụ thể là tự nhà sản xuất cho chính mình! Kế hoạch này đến đâu rồi?

- Cuối tháng 6, album vol.1 của tôi đã ra mắt công chúng với phần lớn ca khúc do chính tôi viết nhạc, phối khí, đệm guitar và hát. Tôi có thể khẳng định, album vol1 là một sản phẩm có hình thức đẹp, làm thủ công, phát hành số lượng nhỏ nhưng... bán đắt!

Bán đắt không sợ... ế sao?

- Nếu mình làm việc thật nghiêm túc thì sợ gì chứ?! (cười). Tôi có khán giả của tôi, những người đã và đang ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật. Nhờ họ, tôi cảm thấy bớt... “chênh vênh” phần nào...

Vẫn với hình ảnh tự đệm guitar và hát. Lý không sợ khán giả sẽ thấy nhàm chán sao?

- Có lẽ nhiều người bắt đầu chán với hình ảnh tôi hát với guitar. Nhiều người có thể nghĩ hình như Lê Cát Trọng Lý chỉ có vậy! Thực ra, có nhiều việc tôi muốn mà chưa làm được. Chẳng hạn tôi cần một người chơi cello cùng mình mà chưa tìm được. Người giỏi không thiếu, chỉ thiếu người chơi cùng tinh thần với mình. Có nhiều cái tôi đã làm khác đi, nhưng đành bỏ vì chưa cảm thấy hài lòng...

Như thế, có thể album của Lý sẽ “lạ” nhưng chưa chắc đã độc đáo...

- Theo tôi, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện nay thường quan tâm đến việc cho ra đời một sản phẩm đột biến, sản phẩm ngôi sao hơn là sản phẩm phù hợp. Tôi tự tin vào công việc mình đang làm...

Có bao giờ Lý suy nghĩ mình là... ngôi sao?

 - Tôi cũng mơ và đang cố gắng đạt được điều đó! (cười). Nếu bạn là ngôi sao thực sự thì sau một thời gian làm việc, bạn sẽ trở thành ngôi sao, không cần phải cố, không cần phải vội. Nổi tiếng là một cái gì đó tất yếu nếu bạn giỏi và có số! (lại cười).

Ngoài những chương trình biểu diễn ra, hình như Lý còn có... “âm mưu” thực hiện những kế hoạch hoành tráng khác?

- Tôi và bạn bè vừa lập một công ty truyền thông và sản xuất âm nhạc. Trước mắt, chúng tôi sẽ nhắm đến việc hỗ trợ và làm sản phẩm mẫu cho các nghệ sĩ trẻ mới vào nghề. Sản phẩm đầu tiên chúng tôi thực hiện cho một nhóm nhạc trẻ, hiện đang ráo riết hoàn thành, dự định sẽ ra mắt trong năm nay...

Đâu là thế mạnh của một người trẻ như Lý?

- Thế mạnh của tôi là hát chính bài hát của mình! Khi viết, tôi không nghĩ mình sẽ sáng tác theo thể loại nào mà cứ đuổi theo giai điệu. Bài hát đơn giản, dễ nhớ nhưng cũng đừng dễ dãi hay đánh đố quá. Và có lẽ, nguồn dân ca đương đại là cảm hứng cho tôi sau này. Âm nhạc Việt Nam là một kho báu lớn với những tên tuổi như Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn... mà nếu biết học hỏi, nhạc sĩ trẻ sẽ trưởng thành lên rất nhiều...

Nghe nói, Lý còn là tín đồ của thi sĩ Bùi Giáng?

- Tôi là “tín đồ” của thi sĩ Bùi Giáng nói riêng và của văn học nói chung. Văn học có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Tôi đọc nhiều và may mắn là có những người bạn luôn ở bên hỗ trợ về mọi mặt. Mỗi người giỏi một nghề, từ văn học cho đến âm nhạc và các vấn đề kỹ thuật. Tiếp xúc với họ, tôi thấy mình trưởng thành hơn...

Khánh Minh (thực hiện)


Ý kiến của bạn