Hai Phiếm lẩm bẩm:
- Buôn gì thì buôn, xin đừng buôn chữ!
- Rõ là dở hơi! Trí thức làm sao buôn được!
- Thế sao hiện nay các tỉnh đua nhau mở trường đại học mà không cần biết lượng cầu ra sao? Rồi các đại học dân lập cũng mọc ra như nấm! Nhiều đến nỗi các trường ngoài công lập bày ra đủ chiêu thức tiếp thị để tuyển người học đã rớt quá xa so với điểm chuẩn của các trường. Trường ngoài công lập vét đến mức chỉ cần 8-9 điểm cũng mời vào học, miễn sao có đông người để thu được nhiều tiền.
- Thi đại học điểm thấp thế chứng tỏ sức học rất yếu, kiến thức non kém, vào đại học cũng chỉ để làm cảnh.
- Nhưng nhà trường thu được học phí! Các cháu này giải quyết được khâu oai với danh hiệu sinh viên!
- Thế là hại các cháu! Tuổi xuân các cháu đáng ra làm được việc có ích phù hợp năng lực lại bị vô ích mấy năm trên ghế đại học. Ra trường liệu làm được gì với mảnh bằng tốt nghiệp!
- Thì vào được trường là chạy điểm, ra trường lại chạy việc miễn là chiếm được một chỗ nào đó...
- Nghĩa là sẽ có vô khối kẻ vô tích sự trong các cơ quan...
- Nói cho rõ là cơ quan nhà nước, trả lương bằng ngân sách chứ đừng có vơ đũa cả nắm vì doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân họ khôn chán, chỉ tìm người có năng lực thật...
Hai Phiếm rên rỉ:
- Không lẽ các trường đại học mọc ra như nấm là vì thương mại và nơi cho phép xuất hiện các loại “như nấm” trên cũng vì thương mại sao?
Cả Nghĩ